- Robaba Mohammadi (19 tuổi, Afghanistan) bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ. Cô không thể sử dụng tay, cánh tay hoặc chân của mình. Sinh ra ở đất nước vẫn còn nạn phân biệt đối xử với phụ nữ và người khuyết tật, Robaba không thể đến trường khi đến tuổi đi học. Không được đi học, Robaba tự học cách đọc và viết chữ tại nhà với sự giúp đỡ của bố mẹ. 10X có niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Cô đã học vẽ tranh bằng cách ngậm cọ vẽ trong miệng và điều khiển nó để tạo ra những bức tranh đầy màu sắc. "Tôi vẽ tranh chủ yếu về phụ nữ Afghanistan, sức mạnh, vẻ đẹp của họ. Bên cạnh đó, tôi cũng vẽ về vẻ đẹp của hội họa, tình yêu và những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt", Robaba Mohammadi cho biết. Tuy không được đào tạo bài bản, nhưng Robaba vẫn thể hiện được năng khiếu của mình qua từng tranh vẽ. Tranh của 10X được trưng bày tại nhiều triển lãm quốc tế và thú hút nhiều người chú ý. Năm ngoái, Robaba đã sử dụng số tiền bán tranh để mở trung tâm đào tạo nghệ thuật dành cho người khuyết tật. Lớp học của cô thường có hơn 50 người tham dự. "Chúng tôi rất tự hào về Robaba, cô ấy là nguồn cảm hứng cho những người khuyết tật khác. Tôi hy vọng sẽ có một khóa học xóa mù chữ cho những người khuyết tật không thể đến trường”, Ali Mohammadi (24 tuổi), anh trai Robaba chia sẻ.


** Nguồn : Zing.vn


https://news.zing.vn/hoa-si-khuyet-tat-mo-lop-day-ve-cho-nhung-nguoi-nhu-minh-post1050107.html

hình ảnhhình ảnh