Những mối quan hệ mới bắt đầu thì chúng ta sẽ luôn có những nỗi bất an riêng của nó. Chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng người ấy có thực sự thích chúng ta hay không, họ có thích những món đồ nhỏ nhắn mà chúng ta tự tay làm hoặc tự tay lựa chọn thật cẩn thận để tặng cho họ hay không, họ có thật sự nghĩ chúng ta xinh đẹp khi không trang điểm hay không? Thật sự là có quá nhiều câu hỏi cho một mối quan hệ khi vừa mới bắt đầu, đó là biểu hiện của sự bất an mỗi khi chúng ta yêu một ai đó. Rồi thời gian sĩ dân chơi đi, những mối lo âu đó cũng phai mờ dần theo thời gian. Khi chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong một mối quan hệ nào đó, thì cảm giác tin tưởng sẽ thay thế những nỗi lo âu đó. Chúng ta luôn lâm vào cảnh cảm thấy bất an, nhưng những mối lo lớn hơn nó được thể hiện bằng sự không tin tưởng của chúng ta đối với người ấy, Phật đó chính là điều có thể giết chết một mối quan hệ rất cao. Trước khi đổ lỗi sự bất an của mình lên đầu người bạn đời, thì hãy tìm hiểu xem những nỗi bất an này nó bắt đầu suất phát từ đâu. Thông thường thì những nỗi bất an đấy nó sẽ bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta.

Chúng ta cần phải sống chậm lại và suy nghĩ về những điều mà chúng ta cần, sau đó hãy bắt đầu yêu cầu người kia. Trong tình yêu thì thật sự là bất công nếu chúng ta bắt người ấy đáp ứng những nhu cầu mà chúng ta cũng không thể hiểu được. Những người có máu ghen rất cao thì họ sẽ luôn luôn đeo bám người yêu của mình, khiến cho họ luôn tránh xa những mối quan hệ khác. Đôi khi chúng ta sẽ không thể đối mặt với cái cảm giác mình thấp kém hơn người đó, vì vậy nên chúng ta cần một thỏa hiệp để có thể đồng điệu được với người kia. Đúng là những người sống nội tâm thì thường có những cảm giác không đủ thú vị và không đủ hài hước để có thể khiến cho người yêu của mình vui lòng. Nếu như chúng ta là một người hướng nội phải chúng ta đang hẹn hò với một người hướng ngoại, thì thứ mà chúng ta cần làm nhất đó chính là tâm sự với người yêu của mình và cùng nhau tìm ra tiếng nói chung của cả hai người.