Theo bạn khái niệm hạnh phúc là gì? Là kiếm được hàng trăm hàng chục triệu mỗi tháng, được đi du lịch hàng tuần, được trở thành một người có địa vị trong xã hội, bản thân được làm được những gì mà mình muốn. Nhưng đôi lúc hạnh phúc lại đến từ những thứ nhẹ nhàng, nhỏ nhất nhất và đơn giản nhất trong cuộc sống này đó


Nếu như nhà bạn có một sân thượng hoặc một mảnh sân rộng thì hãy tận dụng miếng đất đó mà hãy trồng cây, trồng rau, trồng hoa. Như thế mỗi khi bạn gieo trồng một loại cây loại hoa này đó cũng như cách bạn đnag gieo trồng sự sống, cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng về thanh thản hơn mà lại còn có rau sạch ăn nữa nè


Nhà là nơi để về, gia đình là cái nôi nuôi lớn chúng ta lớn lên nên còn gì hạnh phúc hơn khi về nhà là thấy những người thân yêu bên cạnh, cũng nhau ăn những buổi tối hạnh phúc rồi nghe mọi người kể về nguyên một ngày hôm nay họ gặp những gì


Cuộc sống ta đôi lúc sẽ có những thăng trầm, có kỉ niệm vui và buồn nhưng chúng đều đáng nhớ cả.Việc trưng bày nhũng kỉ niệm đẹp của mình trong nhà như tấm hình hồi bé, chiếc đồng hồ cũ, món đồ lưu niệm nào đó trong những chuyến đi du lịch đầy thú vị thì khi nhìn lại ta lại cảm thấy trân trọng và yêu cuộc sống này hơn cũng như yên bình hơn nữa


Hãy thư giãn khi tắm như là cách tự thưởng cho bản thân sau những ngày mệt mỏi bằng cách đốt nến thơm trong phòng, để tinh dầu, nghe một bản nhạc cổ điển