Trong chúng ta ai cũng đều có lòng yêu thương con người với nhau, tình yêu thương đó chính là một loại tình cảm rất thiêng liêng giữa con người với con người, nó không chỉ là một sự đồng cảm và thấu hiểu với nhau mà còn là sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống này. Và con người chúng ta ai cũng cần phải biết tình yêu thương đó, mỗi lúc gặp khó khăn cần phải biết san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất cùng với nhau. Hãy chia sẻ những điều đó với những người xung quanh của mình để có thể nhận lại được tình yêu thương lớn lao đó, ta sẽ nhận được một sự tôn trọng rất lớn từ những người xung quanh mình, điều đó nó làm cho cuộc sống của mình càng trở nên vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn trước. Trong cuộc sống này của chúng ta thì luôn có rất nhiều những mảnh đời đang phải chịu những nỗi bất hạnh, những nỗi đau thương, khó khăn khổ cực trong cuộc sống này, cái việc mà chúng ta có tình yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ những người ấy, điều này nó giống như là một cách nhẹ nhàng để có thể xoa dịu và có thể giảm bớt được những nỗi đau khổ đó của họ, lúc đó xã hội xung quanh chúng ta sẽ càng phát triển một cách đẹp đẽ hơn và vững mạnh hơn bao giờ hết. Mỗi khi chúng ta giúp đỡ người khác nó không chỉ giúp cho mình cảm thấy vui vẻ hơn mà chúng ta còn sẽ nhận lại được sự kính trọng và niềm tin yêu của họ đối với mình, và đôi lúc họ còn sẵn sàng giúp đỡ mình những lúc mà mình gặp khó khăn trong cuộc sống này. Không ai có thể biết được tương lai chúng ta sẽ gặp được chuyện gì cho nên nếu có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì hãy cố gắng và giúp đỡ họ.