(Bài viết dành cho các ông bố, nhờ các mẹ gửi giùm)


Xin được bắt đầu bằng việc chúc mừng các anh đang làm bố! Có con là một điều tuyệt vời, phỏng ạ? Nuôi dạy một đứa trẻ không phải là nhiệm vụ của riêng ai trong hai bố mẹ. Mẹ có thể dạy con trở thành đứa trẻ nhân ái, cha có thể dạy con trở thành đứa trẻ kỷ luật, mạnh mẽ và ngược lại. Nhưng có những điều chỉ có bố mới dạy được con. Như tình yêu mà các anh dành cho vợ mình, các con có thể học được rất nhiều từ điều đó.


Chỉ là nhiều khi lũ đàn ông chúng ta không để ý đến điều đó. Chúng ta yêu vợ vì đó là người phụ nữ đang là vợ của chúng ta mà không biết rằng hóa ra cái đó cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Chính xác thì nó dạy các con của chúng ta cách để trở thành một người đàn ông (với con trai) hay cái nhìn về đàn ông (với con gái). Các con sẽ có một phiên bản hôn nhân trong tương lai thế nào cũng bắt đầu từ cách chúng nhìn bố yêu mẹ thế nào. Các anh có thể coi đó là chuyện xa vời nhưng tin tôi đi, tương lai của mỗi chúng ta ít nhiều đều bắt nguồn từ cách chúng ta sống ở hiện tại, những gì đang diễn ra bằng cách này cách kia sẽ thẩm thấu vào suy nghĩ của các con, cách hành xử của các con, quan điểm, góc nhìn, đánh giá, nhận thức của các con.


Là con trai, chúng sẽ học cách đối xử với phụ nữ nói chung và bạn đời trong tương lai nói riêng thông qua cách mà các anh đối xử với bạn đời của mình thế nào. Chúng sẽ thành gã đàn ông thô lậu hay một quý ông thực thụ hay không là từ chính việc các anh đối xử với vợ mình thế nào. Ngay cả khi các anh một hôm nào đó không còn yêu vợ như thuở đầu thì cái cách các anh đối xử với vợ cũng vẫn có giá trị trong việc dạy con trai của mình. Nhiều người cha sau khi ly dị vợ mình đã làm hỏng con trai mình lúc nào không hay. Bằng việc đối xử với vợ cũ một cách kém cỏi, khiến “thằng đàn ông” trong con trai của mình cũng sẽ bị lệch lạc đi ít nhiều. Nếu các anh yêu con, ngay cả khi hết yêu vợ, làm ơn, hãy cho con trai mình học được cách đàn ông đúng nghĩa. Xin đừng để cảm xúc của bản thân biến con trai mình thành gã đàn ông tệ hại. (Phụ nữ tôi sẽ đề cập ở bài viết khác, đừng kể tội vợ cũ của mình ở đây). Tôi tin rằng một thằng đàn ông tử tế, có phẩm chất quý ông hay không phụ thuộc vào việc chúng ta đang thể hiện bản lĩnh đàn ông của chúng ta thế nào. Không có gì rõ ràng bằng cách chúng ta đối xử với vợ (cũ hay đương kim) thế nào. Nếu yêu con, làm ơn, hãy cho con trai mình trở thành người đàn ông giống bố bằng chính những gì chúng ta hành xử hôm nay với vợ của mình.


Là con gái, mọi thứ sẽ mệt hơn nhiều đấy! Bởi các anh sẽ trở thành hình mẫu người đàn ông mà con gái các anh sẽ lấy làm chồng (hoặc tránh xa mẫu đàn ông như bố). Nếu con gái anh muốn mai này “Sẽ lấy người như bố” thì chúc mừng các anh. Nhưng nếu con gái các anh “Sẽ tránh xa kiểu đàn ông như bố” thì không phải chúng sẽ được hạnh phúc đâu. Bởi khi đó, cái nhìn về đàn ông trong mắt chúng đã lệch lạc đi nhiều phần rồi, vì định kiến về đàn ông thông qua hình ảnh tệ hại của bố. Dù các anh thế nào thì hình ảnh của các anh thực sự tác động rất mạnh vào suy nghĩ, nhận thức của con gái các anh về đàn ông. Đừng để mai này chúng ta đau lòng khi phải chứng kiến con gái mình trải qua những bất hạnh triền miên chỉ vì chúng có một người cha tệ hại với mẹ của chúng. Chưa kể, bạn tát vợ, đánh vợ, sẽ khiến con gái bạn tin rằng đàn ông có thể đánh phụ nữ, chúng sẽ bị đánh mà không phản kháng.


Thể hiện tình yêu với vợ cũng là cách chúng ta dạy con mình trở thành một đứa trẻ hạnh phúc. Chúng sẽ học được cách để yêu thương một ai đấy. Chúng sẽ học được cách bày tỏ cảm xúc trong lòng. Và chúng sẽ vững tin hơn rất nhiều nếu mai này bước ra cuộc đời, bởi chúng biết sau lưng chúng là một gia đình. Ngay cả nếu gia đình phải ly tán, xin hãy nhớ cho, các con vẫn là con của bạn, những gì bạn hành xử với vợ vẫn có giá trị tham chiếu với các con.


Cuối cùng, thưa các người bố đáng kính! Bài viết này không nhằm mục đích bảo các anh hãy yêu vợ nhiều vào (nếu là vậy thì tốt), mà là cái cách chúng ta dành cho con mình, từ tình yêu và trách nhiệm của một người cha. Tôi nghĩ, đó mới là thứ mà tôi mong ở các ông bố, ở cánh đàn ông có hiểu biết.

---sưu tầm---