Mình là cô gái 23t, còn rất ỷ lại vào gia đình. Và luôn nghĩ mình quá trẻ để làm điều lớn lao.


Nhưng sau khi ý thức được năm cuối có ý nghĩa biêt bao với mớ hành trang trống không trong nhận thức.


Thì lao vào cà đêm, cày ngày để cải thiện chỉ số điểm tích lũy nhỏ nhoi, thì mình nhận thấy nhịp thở của thời gian, tích tắc của đồng hồ, và sự chạy đua thời khắc của mn đang hối hả. Thứ mình ước chính là mỗi ngày có thêm môt ngày để làm tiếp thứ mình chưa làm được.


Nhưng đó là điều không thể và mãi mãi không hiện thực. Nên hãy bắt đầu mọi thứ, đừng chần chừ và nghĩ ngợi, mà hãy sống hết mình cho ngày mai tốt đẹp hơn dành cho bạn.



webtretho