Hồi trước, mỗi lần mà em đi tiệc 1 mình hay đi đâu cũng vậy, là phải ngồi chuẩn bị tới 2 tiếng á các mẹ, chưa kể thời gian trước đó em đi mua váy đầm này nọ nữa nha, cái có mấy lần chồng đợi lâu quá cho em ở nhà luôn, vậy là kể từ dạo ấy, em cho anh chồng đi tiệc 1 mình không hà, về nhà ảnh nói ai cũng hỏi vợ đâu, vợ đâu, ảnh ngại chẳng biết nói sao, không lẽ nói em sửa soạn trang điểm lâu quá nên cũng im. Em nghe nói vậy cũng chạnh lòng, chả là da em sau sinh đứa thứ 2 nó chản lắm, chùng não ghê gớm, nhăn ngay cổ với chảy xệ hai bên má nữa, nên lần nào em cũng trang điểm lâu lắm, hôm rồi tình cờ gặp lại nhỏ bạn, nó cũng sửng sốt, nó hỏi rồi nói thôi mua loại collagen nó đang dùng uống đi, em cũng tin và mua thử, vì trước giờ chưa tin dùng collagen lắm, mới có 3 tuần, da em căng hẳn, giờ em dùng được 4 tuần, là nay chồng đi đá bóng cũng đi theo chơi mà không cần ngần ngại gì, huống chi là đi tiệc các mẹ à :D