Dạo này, đi tới đâu, gặp ai, kể cả cái con bạn thân nhất cũng nói là, sao da dẻ gì tệ quá vậy, mà khổ cái em chơi với ai cũng nói thẳng lắm, cứ nhỉn mặt và phán thôi, mặc kệ mình có đơ hay không. Về nhà, soi gương em cũng thấy vậy, em mới có 34 à các mẹ, sắp tới sinh nhật rồi, nghe chồng nói đi ăn cùng gia đình nhà chồng luôn, vì gia đình em ở tít ngoài Bắc nên không vào được, mà giờ em lo lắng quá, da em lỗ chân lông to, tuổi này mà cứ dầu nhiều, rồi mụn sần, chưa kể da tay nó bị nhăn ỡ khuỷu tay nhiều quá, không tự tin để mặc đầm gì hết, có lẽ do em hay thức khuya nhiều quá hay sao đó, giờ mới thấy hậu quả kinh khủng đây, ai khuyên cũng bỏ ngoải tai chi không biết, giờ ân hận quá, các mẹ nó có tuyệt chiêu gì hay, bày em nha, nhanh nhanh để em còn ăn sinh nhật mà không phài cười gượng gạo và mất tự tin như lúc này nha các mẹ nó, cảm ơn các mẹ trước ạ.