Tính không cẩn thận hình như em có từ thói quen hồi nhỏ rồi các mẹ à, với có cái tât này, đi ra đường, bị mấy chú bồ câu phạt mấy lần, năn nỉ muốn chài lưỡi luôn cũng vì cái tội, quên xi nhan khi cua quẹo, cứ dặn lòng là đừng quên đừng quên nữa, không thì lại tốn tiền lắm, vậy mà chứng nào tật đó, hôm thứ 7 rồi, đi ngay ngã tư, không xin đường, ông chở hàng ngoài sau đâm tới 1 cái ầm, vậy là, tay chân trầy trụa, cái mặt lác 1 đường dài, giờ vừa đau vừa buồn, cứ khóc hoài, sợ để lại sẹo trên mặt chắc em chết luôn quá, các mẹ biết cách nào, chỉ em làm cho vết thương nó mau liền lại mà không có sẹo luôn được không, chứ tình hình này em thấy không ổn rồi.