Chiều nào cho con ăn, cũng đi ra nói chuyện với các mẹ hàng xóm, em nghe cách nào hay cho da đẹp da sáng da mịn da không đổ dầu là em cứ về làm, vì nhà em có nhiều dụng cụ làm đẹp lắm, do chị em trước khi sang nước ngoài đem qua cho em hết, rồi nghe nói nấu hay pha cái uống, em cũng làm luôn, vì em đi làm cũng nhàn lắm, nên thời gian ở nhà làm đẹp có nhiều, mà sao dùng nhiều cách, cái làn da của em nó cũng trơ ra như là người vô hồn, không cải thiện gì được hết, e m buồn quá, cứ nghĩ mình may mắn vì có đầy đủ, chỉ riêng cái làn da sao mà khó khăn vậy không biết, nói chung là, em chán và muốn buông xuôi với cái da mặt, da tay da chăn của mình rồi, cảm thấy không còn hi vọng nữa, định đi thẩm mỹ viện thì sợ đau và hậu quả sau này, giờ sao đây các mẹ ơi, cảm giác bế tắc khi làm đẹp da có ai thấu hiểu, huhu.