Sáng nào trước khi ra khỏi nhà, em cũng ngồi trước gương đâu khoảng 1 tiếng á, tại vì cứ sợ da mình nó sần quá, cứ đi ra rồi thế nào cũng đi vô lại phòng thôi à, có khi toàn đi làm trễ vì làm đẹp đó, hên là con bé anh chồng đưa đi học dùm mỗi sáng rồi nên em cũng đỡ bận tâm, tối về lại hay đắp mặt nạ lung tung, có khi bé con hỏi “ mẹ ơi, mẹ đắp lên mặt cái gì làm con sợ quá”, em ngượng kinh khủng, mà da em vẫn tối tăm không sáng gì hết, nghe bảo có collagen uống được lắm, không còn tốn thời gian mà da mau đẹp nữa, mẹ nào biết chỉ mẹ cháu với, chứ giờ em thấy tốn thời gian làm đẹp nên em chẳng làm gì được, mỗi lần ra đường là thôi rồi lượm ơi, lâu la lắm, các mẹ chỉ giúp em cách làm đẹp nhanh nhanh nữa nha, sắp tới đám cưới thằng em em nữa, em phải đi đại diện ra mắt rồi :o