Đọc các bài chia sẻ mà em lại thấy tủi thân, không biết có phải sức đề kháng của con em quá kém hay là tại mẹ chưa biết chăm con nữa. NÓi thật là con nhà em giờ lên 8 tuổi rôi mà kháng sinh cứ gọi là từ lúc 6 tháng đến giờ cứ triền miên, không phải em không biết đến các bài thuốc dân gian , em cũng áp dụng nhiều làn rồi nhưng không ăn thua, cuối cùng cũng phải dùng đến kháng sinh . Gần đây các chị em ở công ty cũng mách là em thử dùng siro ho Ích Nhi xem, nếu hợp thì đỡ phải dùng kháng sinh. Em chưa cho con dùng bao giờ nên cũng khá lăn tăn về thành phàn cũng như chất lượng của thuốc. Mẹ nào dùng rồi cho em xin tí thông tin ah .