Xin chia sẻ với các mẹ quan điểm của mình về việc cho con ăn ạ.


Bé nhà mình ăn ít nhưng không chán ăn. Thấy ai ăn gì là mắt nhìn hau háu và miệng thì tóp tép. Lúc 7 tháng, luộc cà rốt hay su su nhừ, bé cầm cả miếng to ăn. Tuy không bụ bẫm quá, nhưng con mình cũng không thuộc dạng còi. Bà nội thường nhắc nhở là phải cho con ăn nhiều để cháu mới có thể chóng lớn, nhưng mình vẫn giữ “lập trường” ngay từ đầu. Vì ăn nhiều mà không hấp thụ hết,dạ dày sẽ làm việc quá sức và dễ dẫn đến còi cọc ngược trở lại. Nếu bé ăn ít hơn mà vẫn hấp thụ tốt thì vẫn tăng cân đều. Mỗi lần cho ăn, thấy con muốn ăn và vui vẻ ăn là mình mãn nguyện lắm rồi! Các mẹ thường nghĩ,con ăn ít thì khó mà lớn được,nên cứ ép con ăn. Như vậy, sẽ khiến bé sợ ăn và đâm ra chán ăn. Vì vậy, các mẹ nên“quán triệt” tư tưởng này, ngay từ khi bắt đầu cho con ăn dặm nhé!