Hàng ngày em đọc rất nhiều bài báo bố mẹ than phiền về việc con biếng ăn, lười ăn , chậm tăng cân ... khiến bố mẹ stress ra làm sao, mệt mỏi căng thẳng thế nào, nhưng bố mẹ đã bao giờ hỏi ngược lại là tại sao mình chăm con như thế mà bé vẫn biếng ăn hay không, và liệu có phải tất cả các ông bố bà mẹ đã tìm ra được nguyên nhân. Nói thật là đi đâu em cũng nghe thấy ông bố bà mẹ than phiền rằng nào hết bật nhạc, lại bật tro chơi để cho con ăn nhưng con vẫn ngâm mãi không nuốt nổi 1 miếng cơm. Theo em để trị được chứng biếng ăn cho trẻ thì phải trị được bệnh lấy quà để nịnh trẻ con của người lớn trước đã. Và bố mẹ trước hết nên bỏ thói quen dỗ con ăn, nói không với TV và ipad , ca nhạc, hoạt hình trong lúc ăn, giờ ăn là chỉ ăn thôi, có thể trong khoảng tháng đầu con chưa quen, nhưng rồi sau đó trẻ sẽ đi vào nề nếp, ban đầu thì bố mẹ sẽ rất là sốt ruột vì con chưa quen với nề nếp mới nên có khi chỉ ăn được 1-2 miếng, nhưng thời gian sẽ tạo nên thói quen tốt cho con và bố mẹ sẽ đỡ vất vả. Em học được bài này từ bà chị của em, bả có 2 con rồi mà nhàn lắm ah, bữa ăn chúng nó tự xúc, bố mẹ không phải hò hét gì cả vì bả rèn cho chúng tự ăn từ bé, không ăn thì chỉ có nhịn đói . Chúc các chị thành công trong việc chăm con.