Bản thân em rất ghét bôi các thể loại có mùi, kể cả giặt bằng xả em cũng không thích, nước hoa thì không, Dầu gió bôi lại càng ghét. Ngày trước bà ngoại cứ nói là nên bôi Dầu Tràm - Khuynh Diệp cho bé con để phòng cảm lạnh. Hi, bà đi Huế mua cả 2 loại dầu Tràm, Khuynh Diệp nhưng em toàn ko dùng. Rồi bà mua loại Dầu Tràm - Khuynh Diệp ÍCh Nhi có cả 2 loại, mùi cũng không hắc lắm, nhưng mình vẫn không dùng.


Tối hôm trước, bé con đạp chăn khi ngủ, tỉnh dậy khoảng 4h sáng, thấy lưng con lạnh quá. Vừa lo vừa sợ kiểu gì sáng cũng ho và mũi mà lại đi công tác. Hôm đó có bà ngoại ngủ cùng vì bố đi công tác. Bà lấy luôn Dầu Tràm - Khuynh Diệp nói mình xoa và lưng, ngực, gan bàn chân, Hai bà con tích cực xoa. May mà bé con ngủ tiếp. Hồi hộp cả ngày xem con có bị ho hay sổ mũi không. Trộm vía lần này con thoát.


Không biết có phải do xoa Dầu Tràm - Khuynh Diệp Ích Nhi không nữa, nhưng đúng là xoa xong người con ấm lên thật.


Lần sau chắc ko thích mùi vẫn phải nghe lời bà ngoại dùng các mẹ ạ.