Chào các chị em, không biết có ai ở đây bị hiếm muộn như mình không nhỉ :) mình đã từng hiếm muộn nói thẳng ra là vô sinh suốt 5 năm, đã uống thuốc đông y, tây y, làm ivf 2 lần nhưng không thành công :( . Đã không thể sinh con mà mỗi lần lễ tết gì gặp họ hàng là lại bị hỏi "sao giờ chưa có con", "không đẻ được à", "tịt đẻ rồi" nghe đau, tức mà chỉ có thể khóc :'( . đúng là chỉ có ai rơi vào trường hợp như bản thân mình mới hiểu được khao khát có con nó mãnh liệt thế nào.Và rồi, duyên số đến khi mình được bà chị mách tới bv tâm anh khám đi, mình cũng tới đây khám nhưng cũng không nghĩ mình có thể thành công vì mình bị lạc nội mạc tử cung, chồng tty :( mình được khám và theo phác đồ của bác sĩ Hoàng, bác ấy rất nhiệt tình từ chọc trứng, chuyển phôi bác Hoàng đều làm. Sau gần 1 tháng ăn dầm nằm dề ở bv tâm anh thì cuối cùng ngày vui cũng đến khi mình nhận được kết quả beta cao vút. Mừng lắm, giờ con mình đã được hơn 3 tháng rồi. Mình mong câu chuyện của mình sẽ trở thành động lực cho các chị em hiếm muộn như mình có thêm động lực tìm con nhé