Chăm sóc bé sơ sinh cũng vui mà đôi khi cũng mệt các mẹ nhỉ? Nhất là trước 1 "bước ngoặt" như trẻ biết bò, trườn thì chắc chắn sẽ khó giữ "phong độ" sạch sẽ như bình thường, bé nào da dị ứng thì càng lo lắng thêm. Nhưng mẹ ko thể vì sợ bụi bẩn, sợ dị ứng mà ko cho con thử sức được. Mình có tuyệt chiêu là cứ lau sạch sàn nhà, dẹp các "chướng ngại vật" rồi cho con bò toài thoải mái. Có điều những bộ quần áo hay chăn mền phục vụ cho "công cuộc" bò trườn của con thì mình đều giặt bằng bột giặt Omo cho da nhạy cảm. Cái này mình đang xài mẫu thử thôi nhưng thấy ưng lắm vì giặt sạch được mọi vết bẩn mà ko cần tốn công "vò nát" quần áo như bột giặt thông thường. Hơn nữa bột giặt lại mịn, độ pH chỉ có 5.5 nên an toàn cho tay của mình cũng như làn da dễ bị kích ứng của con. Từ lúc có "trợ thủ" này, mình thấy việc chăm sóc con ở bất cứ giai đoạn nào cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.