Tình hình là em trễ đã 7 ngày rồi. Do chu kì của em không đều nên trễ cũng bình thường. Nhưng lần này khác lắm. Tuần trước em thấy nhạy cảm ở ngực, bụng cũng đau đau giống như sắp tới ngày nhưng mà đến nay 1 tuần rồi vẫn chưa tới, ngực cũng hết đau luôn. Trước đây bụng ê ê vậy là hôm nay chu kì tới rồi mà bây giờ tận cả tuần. Hôm nay vẫn còn ê ê, lâu lâu lại đau nhẹ lên chút. Người thì cảm thấy nóng nhẹ. Có khi cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì ấy dù trời nắng. Em có đi siêu âm và dò đầu hôm qua nhưng chưa thấy dấu hiệu gì hết. Nội mạc dày 10mm. Bs hẹn 1 tuần sau. Còn thử que hôm trước lên 2v hơi rõ. Hôm nay lại mờ mờ ảo ảo em chán quá. Em thử 4,5 loại rồi đều 2v nhưng mờ không nét gì cả. Có mẹ nào giống em không. Vậy là em có hay ko có đây??