Thời gian gần đây nẩy lên mấy vụ thực phẩm bẩn sợ quá các chế ơi. Bây giờ nó tràn lan vào cả siêu thị rồi, không biết ở đâu mới thực sự là uy tín nữa Các mẹ hay mua đồ ăn ở đâu ạ?


Chuyện là em chỉ đang lo vụ ăn uống cho nhóc tì nhà em vừa chớm 1 tuổi, em cũng tập tành tự trồng rau củ ở nhà nấu cho con ăn nhưng có những lúc bận rộn xoắn tít cả ngày, về nhà trể thì chồng em bảo ra ngoài tiệm mua cháo dinh dưỡng cho con ăn tạm qua buổi cũng được vì lâu lâu mới ăn chắc không sao. Thấy có lỗi với con quá các chế ơi, các chế bận rộn thì làm sao vừa lo việc vừa lo buổi ăn trọn vẹn cho con của mình vậy chia sẻ cho em với?