Em có đứa bạn rất siêu, đi du học các kiểu làm ở công ty nước ngoài, rất tiên tiến phóng khoáng nhưng riêng chuyện nuôi con và chích ngừa cho con thì nó vô cùng khác biệt.


Về nuôi con, không bao giờ ép con cái gì cả, không bao giờ quát mắng, chỉ kiên nhẫn giải thích cho con hiểu vấn đề, nếu con hiểu mà vẫn ngoan cố làm, nó vẫn cho con làm nhưng hậu quả con tự gánh, mẹ không care. Ví dụ, nó nói với con ly cà phê này rất đắng, nhưng con nhất quyết đòi uống thì sẽ cho uống, nhưng tuyệt đối không được nhè.


Về chuyện cho con học, mẹ thì cũng từ trường làng mà giỏi giang, kiếm được học bổng xịn của Anh, nên nó không như các bà mẹ hiện đại khác cho con học trường quốc tế. Cứ cho con học trường công, gần nhà cho dễ đưa đón, không cho con học chữ trước, và không cho con đi học tiếng Anh như các bà mẹ từng đi du học khác. Con làm bài sai, kiểm tra điểm chưa cao cũng không mắng mỏ gì cả, cứ cuối tuần 3 mẹ con dắt nhau đi gặp các bạn bè của mẹ cho con tiếp xúc với ngoại ngữ một cách tự nhiên nhất, chữ con viết xấu mù như trứng gà trứng vịt, mẹ cũng chẳng quan tâm miễn con biết đọc sách là được!


Vụ chích ngừa cho con mới ghê, chỉ cho tiêm chủng mở rộng, còn lại lịch chích được ghi trong sổ cũng ko màng. Bù lại, mẹ cho con đi khắp nơi, lăn lê bò toài, dang nắng đội mưa, không sợ ốm.


Em đang băn khoăn quá, không biết như thế nào là đúng. Không chích cho con thì lo quá sức, cứ áy náy mình không cho con một nền tảng tốt từ đầu; nhưng thấy có nhiều trường hợp bé chích ngừa xảy ra "tai nạn" em cũng quá sợ, lại có người khuyên ko cần thiết chích ngừa tất cả các mũi lại càng đắn đo.



Các mẹ thông thái có kinh nghiệm chia sẻ với em chuyện học hành của con và chuyện chích ngừa với. Có nên cho con chích đầy đủ hết các mũi ghi trong sổ không?