Chào các chị, em có chuyện này băn khoăn quá nên lên đây hỏi chị em nhà mình. Em nghe nhiều người bảo trẻ con phải hỏi nhiều thì mới thông minh, không biết có đúng không ạ?



Sự tình là bé Mon nhà em năm nay 4 tuổi và cứ nói suốt ngày. Biết là con đang trong giai đoạn tìm hiểu thế giới xung quanh nên vợ chồng em luôn cố gắng trả lời cho con, nhưng càng ngày con càng có nhiều câu hỏi ""làm khó"" bố mẹ, em chẳng biết trả lời ra sao, đôi khi vì bận rộn em lại phát cáu luôn ý.



Có lúc thì con hỏi: “Mẹ ơi, sao chiếc xe chạy được vậy mẹ?”


Thấy mẹ nấu ăn thì anh ta nhanh nhảu: “Sao bếp cháy được vậy mẹ ơi?”



Vân vân và mây mây các câu hỏi đau đầu khác nữa các chị ạ :D:D


Chưa kể, chung quanh em cũng thấy nhiều mẹ cứ lờ đi khi con hỏi, thậm chí những lúc bận rộn còn bực và mắng con vì… hỏi gì lắm thế.



Giờ nghe nói bé hỏi nhiều là thông minh và thái độ bất hợp tác, không trả lời của bố mẹ là ""bức tường"" cản trở sự phát triển trí não của con thì thật hoang mang. Hóa ra em đang làm con em kém thông minh đi nếu không cố gắng giải đáp những thắc mắc của con có đúng không ạ? Các mẹ thông thái nhà mình chia sẻ giúp em với, em phải làm sao đây ạ?



http://img.webtretho.com/images/sales/2014/loan.bui/sticky.pr/behayhoi.jpg