Các mẹ ơi, em vừa siêu âm sàng lọc dị tật cho con xong, tâm trạng đang rối bời bời. Nhớ lại lời bác sĩ nói em càng liên tưởng đến chuyện hồi nhỏ mà nước mắt cứ chực trào.



Hồi còn bé, trong xóm nhà em có một cô sinh xong con chết ngay tại bệnh viện. Dù gia đình cô này cố giấu nguyên nhân nhưng trong xóm ai cũng đồn đại con cô chết vì không có hậu môn.



Nhà cô này giàu có lắm, chắc vì ghen ăn tức ở hay sao mà nhiều người cứ xì xào rằng “do cô ta ăn ở thất đức quá nên giờ sinh con ra không có hậu môn cũng phải”. Em xin lỗi cả nhà vì nói ra từ thô thiển này nhưng đó là những gì nguyên văn mà em đã được nghe từ hồi còn bé xíu. Nó thật sự là một lời thóa mạ nặng nề nhất mà em từng biết!



Hồi ấy cứ mỗi khi nghe kể chuyện này em sợ lắm luôn nhưng em cho rằng chắc người lớn chỉ kể để dọa chứ trên đời này chẳng có ai sinh ra lại bị như vậy cả. Ấy thế mà, hôm kia, vừa siêu âm xong bác sĩ lại nói con em có thể “không có hậu môn” vì dị tật thoát vị rốn.



Trời ơi, hậu môn chẳng phải là lỗ đ.. hay sao? Vậy “không có hậu môn” như lời bác sĩ nói chẳng phải là... Không, em thực sự không tin vào tai mình và không muốn tin điều vớ vẩn này!



Vốn là người nóng tính lại chưa từng nghe đến điều này nên khi bác sĩ vừa nói xong, em liền quát lớn:



- Bác nói gì? Con tôi không có lỗ đít là sao? Bác sĩ mấy người chỉ biết ngồi đó, bấm máy, seach Google rồi muốn phán sao thì phán hả?



Chồng em biết tính em hay bộp chộp, nhạy vội ra can:



- Em bình tĩnh đi, bác sĩ chỉ nói là có thể thôi mà. Thôi được rồi, ngồi xuống nghe bác nói tường tận đi hẵng. Chưa gì đã sồn sồn lên rồi!



Nghe chồng xoa, thấy cũng dịu dịu, em từ từ theo tay đỡ của chồng ngồi xuống ghế. Lúc này, bác sĩ mới nói:



- Sao, giờ chị đã bình tĩnh được chưa? Đúng như chồng chị vừa nói, tôi chỉ nói có thể nhưng dị tật thoát vị rốn của con chị tôi có thể chắc chắn đến 99%. Dù phần lớn các bé thoát vị rốn đều không nguy hiểm gì nhưng tôi không thể loại trừ các dị tật kết hợp đi kèm với chứng thoát vị rốn. Và tất nhiên, trong đó có dị tật khuyết hậu môn.



Nghe bác giải thích xong, vợ chồng em như hồn siêu phách lạc. Dù bác sĩ khám cho em rất có tiếng về siêu âm và chẩn đoán dị tật nhưng vì muốn chắc chắn nên vợ chồng em vẫn quyết định chọc màng ối.



Giờ em đã có lịch hẹn với bác và đang nơm nớp lo sợ từng ngày các mẹ ạ! Trong thời gian chờ đợi, em có tìm hiểu thêm thì được biết ngoài bất thường nhiễm thể và khuyết hậu môn như bác sĩ nói thì các trường hợp dị tật kèm theo thoát vị rốn cũng khá nhiều, bao gồm:



- Dị tật sinh dục tiết niệu 20%


- Bất thường về tim gặp 28%


- Động sọ mặt khoảng 20%


- Dị tật thoát vị hoành 20%



Ngoài ra, còn có dị tật cơ xương, cột sống, chi, thiểu sản phổi thứ phát…



Đọc xong đoạn này em càng thấy sợ quá các mẹ ạ! Nhất là khi các nhà khoa học đều khẳng định 80% các trường hợp thoát vị rốn có các dị tật khác kèm theo. Nghiêm trọng hơn là các hội chứng:



Hội chứng Beckwith - Wiedemann: Lưỡi phì đại, bán phì đại, hạ đường huyết, bất thường về rốn.


Ngũ chứng Cantrell: Khiếm khuyết thành bụng ở giữa, tim lạc chỗ, dị dạng xương ức, thoát vị hoành, tim bất thường.


Phức hợp OEIS: Thiểu sản bàng quang, khuyết hậu môn, dị dạng cột sống.


Giờ em đang chuẩn bị tâm lý cho mình trong trường hợp xấu nhất có thể để xem nên giữ hay bỏ con. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi, em cũng không thể cầm được nước mắt vì đây là đứa con đầu lòng mà vợ chồng em chạy chữa suốt 8 năm ròng mới có được. Không lẽ ông trời lại nỡ vô tình với bao năm khóc cạn của vợ chồng em đến vậy sao?