Em đang bị stress có mẹ nào gặp tình trạng như em không, vốn là đi làm về mệt rồi mà phải dành cả tiếng đồng hồ để dỗ dành cho con .Lúc 6 tháng tuổi con ăn dặm nhưng hễ em đưa thìa bột lên miệng là con ngậm chặt mồm lại. Hai vợ chồng em dỗ dành đủ trò mới cạy được mồm con ra cho thìa bột vào, cho được thìa bột vào thì con lại phun ra hết. Mỗi bữa ăn chỉ ăn có vài muỗng mà cả nhà ầm ĩ cả lên như đi đánh trận. Do vậy con của em ngày càng chậm tăng cân, em thật tình đứng ngồi không yên, vì khi đến 10 tháng tuổi rồi mà con em chỉ nặng đúng 8 cân các mẹ à. Các chị đồng nghiệp chỉ em sử dụng thử sản phẩm Bio-acimin Gold mới sẽ cải thiện được tình trạng biếng ăn, tiêu hóa kém cho bé thường sau liệu trình 2 tháng sử dụng nhưng em vẫn còn đang cân nhắc, muốn hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ trên hội xem sử dụng Bio-acimin thế nào vì trước đây em cũng cho bé thử nhiều cách rùi. Hiện tại em đang nản lắm các mẹ bỉm sữa cho em xin lời khuyên với nhé.