Ngày chưa có bầu, em đã được nghe rất nhiều giai thoại kể về chuyện đi đẻ, có người thì nói “đau thấy mười ông trời luôn”, người khác doạ “vô cùng khủng khiếp!” Nhưng cũng có người thì cười: “Chưa kịp đau đớn gì hết thì nó đã chui ra rồi”... Còn có người đau đến mức réo tên chồng ra mà chửi, hay có người mắng luôn... bác sĩ đỡ đẻ cho mình. Đến khi trải qua cơn “vượt cạn” vừa rồi, e mới hình dung được đau đẻ là như thế nào đấy các mẹ ạ. Cũng may là em chỉ đau quặn trong 2 tiếng đồng hồ và rặn đúng 3 hơi là em bé chui ra liền. Mấy đứa bạn cũng sinh con cùng năm với em nghe em kể chuyện đi đẻ mà “tâm phục khẩu phục” em vì thấy em sinh con quá dễ, tụi nó còn chọc em là đợi bé Bắp nhà em 1 tuổi rồi làm thêm tập 2 đi nữa cơ.


Chuyện cũng không có gì để kể nếu như hôm qua em không thấy những hình ảnh hài hước khó đỡ của một nhiếp ảnh gia Tammy Karin chụp về khoảnh khắc sinh con của Jes Hogan- Một bà mẹ sinh con ngay trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Mặc dù trong suốt thai kì không có điều gì đặc biệt nhưng khoảnh khắc lâm bồn của người mẹ này lại hoàn toàn khác. Và những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đó chỉ có thể được diễn tả bằng 2 từ tuyệt vời.



Jes kể rằng cô đã tìm đến bệnh viện khi gặp phải cơn co thắt suốt đêm nhưng sau đó lại về nhà vì vẫn chưa đến lúc sinh. Cuối cùng sau khi trải qua một cơn co thắt dữ dội kéo dài giữa đêm, cô đã biết rằng đó chính là thời điểm. Jes nói với chồng cô: “Travis, em nghĩ đã đến lúc rồi.” Và đúng là như vậy. Sau đó hai vợ chồng tức tốc lao đến bệnh viện và may thay lúc đó là 3 giờ sáng nên đường vô cùng thông thoáng. Jes hồi hộp kể lại: “Khi chúng tôi gần đến ngã rẽ cuối cùng để đến bệnh viên, tôi bắt đầu hét lên rằng đứa trẻ đang chui ra. Chồng tôi bóp còi liên tục trong khi tôi vẫn hét qua những cơn co thắt”.




Hai vợ chồng chạy qua những dãy hành lang trong bệnh viện và dừng ngay trước cửa phòng cấp cứu khi khoảnh khắc đó đến. “Lúc đó tôi biết được cái cảm giác: Ôi lạy chúa, con đang chui ra đây rồi. nên tôi bắt đầu cởi quần ra bởi tôi cảm nhận được cơ thể mình đang đẩy đầu của bé ra.” Jes chia sẻ. Nữ y tá đến đầu tiên đã đỡ đầu của bé Maxwell và gỡ dây rốn quấn quanh cổ bé. Cậu bé Maxwell đã chào đời trên sàn nhà ngay trước cửa vào phòng cấp cứu lúc 3 giờ 38 phút sáng, chỉ cách chưa đầy 5 phút từ lúc Jes bị vỡ nước ối ở nhà.





Bé Maxwell chào đời nặng gần 3 kg, dài 50,8 cm và hoàn toàn khỏe mạnh. Jes chia sẻ: “Con trai của chúng tôi. Đứa con sau cùng. Cậu bé duy nhất của chúng tôi. Cũng là lần sinh nhanh nhất. Khoảnh khắc đấy vẫn còn quá khó tin đối với tôi. Đó là lần đi sinh kì lạ nhất của tôi nhưng cũng là hoàn hảo nhất. Nó không theo những gì tôi đã dự định, nhưng đã kết thúc mà không có bất kì một trở ngại nào với một đứa bé khỏe mạnh và những người hỗ trợ vô cùng tuyệt vời bên cạnh chúng tôi. Nó thật đẹp và tôi sẽ mãi mãi yêu từng giây hút kỉ niệm đó.”






Đúng là đối với mỗi người mẹ mà nói thì ai cũng giữ riêng cho mình một kỉ niệm đáng nhớ khi sinh, dù cho bé được chào đời bằng cách nào đi chăng nữa – sinh thường, sinh mổ, sinh tại nhà… thì thời khắc đó sẽ ghi dấu trong trái tim trong suốt phần đời còn lại đúng không các mẹ. Thời điểm đó mẹ nào cũng mong con thật nhanh chào đời để được gặp con. Tuy nhiên muốn sinh con một cách nhanh chóng cũng đều phải có phương pháp đó nha các mẹ, em dễ sinh là cũng vì lúc gần đến ngày sinh con, em ăn rất nhiều thực phẩm này, em chia sẻ lên đây để các mẹ cùng tham khảo nha.


Rau lang


Rau lang được biết đến là một loại rau có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng nên rất thích hợp cho bà bầu, nhất là trong mùa nắng nóng thế này. Không chỉ thế, vào tháng cuối thai kì, mẹ bầu ăn rau lang luộc/nấu canh thường xuyên đến khi đau bụng đẻ sẽ giúp rút ngắn thời gian lâm bồn vì nó giúp cổ tử cung mở nhanh hơn, giảm đau các cơn đau đáng kể giúp quá trình sinh nở được suôn sẻ.



Hoa hướng dương


Nếu mẹ quyết định sinh thường nhưng vẫn cảm thấy... sợ đau, sợ khó sinh thì có thể sử dụng hoa hướng dương như một mẹo giúp chuyển dạ dễ dàng hơn.


Cách thực hiện: Mẹ lấy khoảng 2 lạng hoa khô (có thể tự chuẩn bị trước bằng cách mua hoa tươi rồi phơi khô hoặc mua tại các tiệm thuốc bắc). Đem rửa hoa thật sạch, cho vào nồi/ấm sắc với khoảng 2 lít nước đến khi cạn còn khoảng 1/3 thì tắt bếp, đợi nguội bớt thì cho vào bình, uống lúc còn ấm và khi các cơn co thắt chuyển dạ xuất hiện.



Lá tía tô


Lá tía tô được coi là "bài thuốc" phổ biến mà mẹ nào sinh nở rồi cũng đều biết đúng không ạ. "Bài thuốc" được sử dụng khi sản phụ bắt đầu trở dạ, khi đó, liên tục uống nước lá tía tô sắc đặc sẽ kích thích cổ tử cung mở nhanh hơn và giảm các cơn đau đáng kể.


Cách thực hiện: Dùng 1 nắm lá to, rửa thật sạch (có thể vò nát) rồi cho vào nồi cùng 2 lít nước, đun sôi. Vặn lửa nhỏ bớt rồi đợi cho nước trong nồi cạn còn chừng 1 nửa thì tắt bếp, uống khi còn ấm. Lá tía tô mẹ sắc càng đặc càng tốt nhé!


Dứa


Nếu như trong suốt thai kì, mẹ bầu phải kiêng ăn dứa vì loại quả này chứa nhiều bromelain - 1 loại enzyme gây co thắt và làm mềm cổ tử cung dễ dẫn đến sảy thai - thì vào những ngày sắp "vỡ chum", mẹ có thể ăn hoặc uống nước ép dứa để quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn.



Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý rửa sạch và gọt bỏ vỏ, loại bỏ hết mắt dứa trước khi ăn/ép nước uống để tránh ngộ độc, cũng không ăn nhiều quá vì có thể gây tiêu chảy. Đặc biệt, với những mẹ bầu mắc bệnh dạ dày thì không nên dùng cách này vì có thể khiến cơn đau "trỗi dậy".


Chúc các mẹ bầu sẽ sớm “mẹ tròn con vuông” nha.



Xem thêm bài viết liên quan:


Nghẹn ngào clip người mẹ nghèo đẻ rơi con ngoài cổng bệnh viện vì không có tiền


Nỗi niềm biết bao giờ giải của mẹ sinh con rơi trên taxi chỉ vì đường xá kẹt cứng


Thấy con có 8 dấu hiệu này, mẹ nên đưa đi bệnh viện ngay lập tức để cứu mạng con


Xem thêm clip: