Số là nửa tháng nay bé nhà em cứ bị sốt mãi mà không hết, lại thêm ngày thì ăn không nhiều, ngủ ít đến tối cũng quấy khóc suốt. Con em bệnh gần nửa tháng mà sụt hơn 1 kg, nhìn con xanh xao em xót ruột xót gan quá các mẹ ạ! Vợ chồng em mang con đi khám thì bác sĩ bảo nguyên nhân là do thời tiết dạo này thất thường, trời mùa hè oi bức và nhất là bé nhà em đang bị hăm tã nặng nên thành ra thế. Nếu không chữa trị kịp thời, vết hăm của con sẽ lan rộng ra, viêm loét, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến thể trạng và khiến con kém phát triển.


Nghe đến đây, các mẹ không biết em hối hận như thế nào đâu. Vì lần đầu làm mẹ nên việc gì em cũng vụng, con em bị hăm tã chỉ mới đây thôi nhưng do em chăm con sai cách, lại thêm cho con dùng loại tã chất liệu kém thông thoáng, gây ảnh hưởng đến da bé. Bác sĩ còn khuyên thêm là phải chuyển sang dùng tã có chất liệu mềm mại, khả năng thông thoáng và thấm hút tốt. Từ đó, ngày nào em cũng lên diễn đàn, báo chí và cả các hội nhóm làm mẹ trên facebook để tìm đọc kinh nghiệm chọn tã của các mẹ bỉm sữa. Chịu khó tìm hiểu tí thôi mà biết bao kiến thức bổ ích các mẹ ạ! Em thấy các mẹ Việt nhà mình nhiều người xài tã Merries lắm. Hầu hết các mẹ đều khen là bề mặt tã Merries này có nhiều điểm bông xốp mịn li ti, sờ mềm mịn và êm tay lắm. Có mẹ còn bảo sờ thử xong là ghiền luôn. Nhưng em muốn hỏi kỹ cho chắc là có mẹ nào chuyên dùng Merries không, tư vấn em với ạ? Em cảm ơn nhiều.