Làm mẹ không hề dễ chút nào đâu ạ,

Đến tuổi con phát triển thì muôn vàn nỗi lo nào là con có đủ chât không,

con có cao đúng tiêu chuẩn không

con có đủ ký không hay bị còi xương

con có phát triển trí não toàn diện không...

Khi bé nhà mình từ tuổi thứ 5 đến khi bước qua tuổi thứ 6 và vào lớp 1, những câu hỏi trên luôn ám ảnh mình.

Rất may mình được chị đồng nghiệp mách rằng là hãy cho bé tập luyện thể thao, đặc biệt là những môn vừa giúp bé phát triển chiều cao, thể chất, vừa giúp bé phát triển kỹ năng mềm.

Hai con của chị đều cho đi tập bóng rổ mà bé nào cũng cao lớn, trong khi ba mẹ không quá cao.

Thế là mình đăng ký cho bé học bóng rổ, những ngày đầu bé mình nhút nhát, chưa muốn đi tập.

Rất may, các thầy ở đây rất nhiệt tình, vui tính và các bé cùng tập giúp bé nhà mình hòa nhập và thích chơi bóng rổ.

Sau 1 tháng bé nhà mình thay đổi rõ rệt, ăn uống đúng bữa và đủ khẩu phần, thích vận động, không những bớt rụt rè mà còn thích giao tiếp với các bạn, biết giúp đỡ các bạn mới tập.


À, các mẹ hãy nhớ chọn khẩu phần cho con đúng theo tháp dinh dưỡng dành cho các bé nhé. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng để bé cao lớn hơn đó.

Bé nhà mình cao hơn hẳn và giờ đã tự tin vào lớp 1 rồi

hình ảnh
Các mẹ có thể tham khảo trung tâm bóng rổ bé nhà mình học nhé