Nuôi con bằng sữa mẹ là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà cũng là dây nối tình yêu giữa mẹ và bé. Nhưng đôi khi gặp phải trường hợp mẹ ít sữa mà con thì háu ăn, chẳng đủ sữa con bú, nên trẻ quấy khóc vì đói, nhiều lúc con đang ti mà hết sữa, nó mút chán rồi quay ra khóc, những lúc đó thương con kinh khủng, lại phải đi pha sữa ngoài cho con ti bình. Ti bình nhiều nó lại bỏ bú mẹ, rồi con lại bị nóng vì sữa bột thì không thể như sữa mẹ, con mới 1 tháng mà 4 ngày mới đi 1 lần, mỗi lần đi là rặn đỏ mặt rồi khóc. Thương con khủng khiếp. Lại cố ăn thật nhiều để có sữa con bú. Nhưng ăn nhiều chân giò và các món ăn thì nhanh ngán. May sao cụ ngoại lên thăm rồi dạy cho cách làm bột ngũ cốc uống, sữa về nhanh và nhiều, mà uống lại dễ hơn ăn. Bột ngũ cốc lại không bị nóng, thế là con lại có sữa mẹ để ti, đi ị lại đều đặn. Thật sự là có những điều dù đã là xưa cũ nhưng mãi đúng và rất hay. Bột ngũ cốc cụ dạy làm gồm có: đậu đỏ, đậu xanh( hoặc đậu tương), gạo lứt nếp, mè đen, hạt ý dĩ.


Bột ngũ cốc mình pha thêm sữa đặc uống vừa ngon vừa tốt. Con mình cũng không cần uống thêm sữa ngoài mà vẫn tăng cân đều hàng tháng.