Mệt mỏi quá các mẹ ơi. Bé nhà em 5 tháng rồi mà giấc ngủ thật kinh khủng, ban ngày ngủ 2-3 giấc, mỗi giấc 30-45f , hôm nào mát trời mới đuoc 3 giấc, còn không là 2 giấc , nhiều hôm 15f là thức rồi. Ban đêm bé ti mẹ ngủ sớm, mà hôm thì 45f là trở mình lật khóc tìm ti, cứ 1-2h lại trở mình lật khóc. Em stress kinh khủng vì gần như em không thể ngủ cả ngày lẫn đêm, gặp em lại khó ngỉ, vào dc giấc 1 tí thì em ấy lại khóc. Em thử cho bé uống sokitium nhưng chịu, sang đến hộp thứ 2 rồi vẫn không thấy khá hơn. Trước vào giấc còn dễ, nằm ti ngủ luôn, còn bây giờ mãi mới ngủ, nhiều hôm buồn ngủ là thế ti mẹ xong thức luôn :(. 


Cứ vậy chắc em thần kinh luôn mất. Có bạn nào khó ngủ như thế nayd không?