Sao giờ mỗi lần đọc báo em thấy sợ quá các mẹ ạ, bởi giờ có được đứa con đã khó mà đẻ ra nuôi nấng chăm sóc sao cho con an toàn cũng khó ghê!



Mà đặc biệt là rất nhiều bé gặp nạn khi ở nhà dẫn đến tử vong. Điển hình là tai nạn đuối nước trong nhà tắm.



Theo đó, ngày 10-4 vừa rồi, BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận một bé gái hơn 10 tháng tuổi (quê Sóc Trăng) từ BV huyện Hóc Môn (TP.HCM) trong tình trạng tím tái, phải bóp bóng thở. Người thân bé cho biết trưa cùng ngày khi đang nghỉ ngơi thì người cha không thấy con đâu. Đi khắp nhà tìm kiếm, anh tá hỏa phát hiện bé gái đang ở sát một thau nước trong nhà, đầu chổng ngược vào thau.



Thật đau lòng sau 3 ngày nhập viện bé không qua khỏi, và đã qua đời.



Tối qua ở gần xóm trọ nhà em lại xảy ra trường hợp tương tự nữa, không cầm được nước mắt các mẹ ạ!



Hai vợ chồng chị này từ Nghệ An vào Bình Dương làm thuê cho xưởng gỗ gần nhà. Họ có đứa con gái 1 tuổi. Bình thường 2 vợ chồng tan xưởng là đèo nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ đến nhà trẻ tư đón con về. Anh chị ấy tuy nghèo nhưng rất thương yêu và quan tâm lẫn nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm.



Đặc biệt anh chồng rất thương vợ, làm hết mọi thứ cho vợ à vì thấy chị vợ ốm yếu, lại vừa sinh con xong nữa. Nhưng hôm qua ảnh có việc nên chị vợ về trước đón con.



Đúng lúc chị vừa về thì em cũng vừa về đến nhà vào phòng thay đồ. Chừng 15 phút sau thì nghe tiếng la thất thanh từ phòng chị:



- Trời ơi con ơi ai cứu giúp con tôi. Lỗi của mẹ, mẹ cầu xin con tỉnh lại con ơi!



Em lật đật chạy sang thì chị bồng con trên tay mặt tái xanh lắp bắp:



- Trời nóng quá, em nấu cơm để con trong nhà tắm chơi nước cho mát chút rồi em vào tắm sau. Ai ngờ chỉ có tích tắc thôi mà con em đã… chị ơi cứu con em với, em phải làm gì đây???



Nhìn con bé mềm oặt trên tay người mẹ, em lật đật lấy xe đưa bé đến bệnh viện cấp cứu gấp. Nhưng đau lòng quá các mẹ ạ, con đã không qua khỏi. Tối qua tang tóc bao trùm căn phòng trọ của anh chị ấy, sáng nay họ đã đưa con về quê chôn cất rồi!



Còn em cũng thẩn thờ cả đêm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.



Chia sẻ câu chuyện đau lòng của hàng xóm ở đây, em mong các mẹ có con nhỏ lưu ý vấn đề này nha vì em thấy tai nạn đuối nước trong nhà xảy ra rất nhiều luôn, nhất là giờ đang là mùa nóng nữa. Theo đó, để phòng tránh những tai nạn thương tâm đến với con, các mẹ:



- Không nên để trẻ một mình trong phòng tắm và chạy ra ngoài lấy khăn hay nghe điện thoại…. Theo đó trước khi tắm cho con nên chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, còn nếu có điện thoại gọi đến hãy để lỡ cuộc gọi, tắm con xong rồi tính nha. Lỡ 1 cuộc gọi có thể gọi lại, chứ lỡ con là khóc hận cả đời.



- Trường hợp tắm 2 đứa con đứa lớn đứa nhỏ các mẹ cũng không được chủ quan để đứa lớn trông đứa nhỏ nha, vì đứa lớn dù sao cũng là 1 đứa trẻ nên sẽ không coi em cẩn thận, hơn nữa trẻ có thể gián tiếp gây ra tai nạn cho em mình như xô hoặc ấn em xuống thau nước.



- Ngoài ra, để đề phòng tai nạn khác các mẹ không nên trữ nước đầy trong xô, thau chậu hay lu khi nhà có con nhỏ vì nếu bé đi lẩm chẩm dễ té ngã vào đó và bị ngạt nước nếu không được phát hiện kịp thời



- Cuối cùng, với những trường hợp trẻ đã bị ngạt nước, cha mẹ nên, biết cách ấn tim và hà hơi thổi nghẹt để có thể cứu trẻ kịp thời, tránh để qua thời gian vàng thì mọi thứ đã quá muộn nhé!



webtretho


Ảnh minh họa



Xem thêm các bài viết hữu ích khác


http://www.webtretho.com/forum/f4405/me-khoc-rong-khi-con-gai-5-tuoi-bi-viem-vung-kin-sau-lan-nhin-thay-canh-nong-cua-ba-me-2388879/


http://www.webtretho.com/forum/f88/dom-nhot-sau-trong-phoi-be-co-nao-cung-ra-sach-voi-bai-thuoc-cua-me-chong-em-da-thu-voi-con-1-thang-tuoi-2348967/


http://www.webtretho.com/forum/f4405/ngay-mai-ra-choi-chong-len-ra-sau-lop-hoc-gap-vo-nhe-vo-se-cho-chong-mot-bat-ngo-2467799/


Xem thêm clip Tai nạn trong nhà nguy hiểm đến bé, cha mẹ phải hết sức cẩn trọng



bWOHnSg8rmA