Con yêu của mẹ! biết mình mang thai cũng là ngày mẹ hạnh phúc nhất!. Bé yêu đến với mẹ như một mầm xanh bé nhỏ thật đáng yêu và kỳ diệu. Mẹ không còn ít tuổi và như khoa học đánh giá thì việc mang thai là rất khó khăn. Vì vậy, có lẽ không thể có lời nào để mẹ tả hết niềm vui của mẹ khi biết rằng một mầm sống trong mẹ đang được hình thành!


Có con, mẹ cũng nên cân nhắc nhiều hơn và đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến chế độ ăn uống. Mấy tháng đầu của thái kỳ, mẹ bị ốm nghén, chẳng ăn được gì, ăn vào lại ói ra. Vì vậy sức đề kháng kém đi mẹ lại bị cảm cúm khi thời tiết thay đổi, thật vất vả biết bao những khi như vậy, mẹ không được uống thuốc kháng sinh để điều trị bệnh vì kháng sinh sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến bé yêu mà mẹ phải uống nước gừng tươi hòa với nước ấm, mẹ lấy hết sức để uống được những cốc nước đó…Sau ba tháng mẹ lại ăn được bình thường, lúc này mẹ nghĩ đến bé yêu nhiều lắm, nghĩ mẹ nên ăn gì trong quá trình mang thai để con được phát triển một cách tốt nhất. Mẹ chọn những loại thực phẩm như những loại rau lá xanh đậm, các loại hoa quả như cam, chuối…. để bổ sung Vitamin C, chất sắt, chất xơ, axít Folic…Bổ sung những chất đạm từ các loại thịt, các loại trứng và sữa dành cho bà mẹ đang mang thai nữa, uống thêm viên sắt. Đến tháng thứ 4 và thứ 5 mẹ đã cảm nhận được những cử động của con. Mà con gái của mẹ cũng quậy lắm cơ, cứ nhè lúc mẹ ngồi yên là “ đá bóng” trong bụng mẹ, còn mẹ mà vận động hoặc di chuyển là nằm êm ru luôn. Mẹ thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe của con, và rất yên tâm khi thể trạng của mẹ còn khá tốt để cho tạo cho con một hình hài khỏe mạnh khi chào đời.


Con càng lớn, đến tháng thứ 7, mẹ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tối không ngủ được và rất đau vùng xương chậu, phù nề, “da đen như da trâu”… có lẽ đúng khi mà khoa học khuyên người mẹ không nên sinh con sau cái tuổi 35. Mẹ ngồi xuống đứng lên rất khó khăn, đặc biệt là mỗi buổi sáng thức giấc mẹ phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được, đau đến mức mẹ không biết mình có thể chịu đựng được đến lúc nào. Nhưng có lẽ bản năng người mẹ, và mỗi lần xoa tay vào bụng thủ thỉ “Con gái yêu ngoan nằm yên nào, mẹ mệt đấy” thế là con lại nằm yên. Hóa ra con biết và hiểu hết nỗi vất vả của mẹ!... Dù đau vậy, nhưng mẹ nhủ thầm, mẹ cần phải cố gắng hoạt động để sau này con gái năng động, nhanh nhẹn, bây giờ mẹ mà cứ uể oải, mệt mỏi, tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến con gái mẹ rất nhiều. Và cho dù còn ngày phép nhưng mẹ không nghỉ, vẫn đi làm bình thường và cố gắng vận động nhẹ nhàng, mệt quá thì nghỉ một chút rồi lại vận động chứ không bao giờ nằm ì trên giường kể cả ngày nghỉ không phải đi làm.


Rồi mẹ cũng được trả công xứng đáng, khi đủ tháng đủ ngày một thiên thần nhỏ bé đã chào đời, khỏe mạnh và cho đến giờ, khi con yêu đã được gần 1 tuổi, lém lỉnh và nhanh nhẹn, mẹ càng thấy mình đúng khi đã chăm sóc con từ khi còn trong bụng đúng cách. Mẹ Viêt ra những dòng này để lơn lên con hiểu được rằng mẹ yêu con rất nhiều gái yêu ạ, yêu từ khi thai nghen trong lòng!