Con gái nhỏ đáng yêu của mẹ ơi!


... mẹ thương con có hay chăng thương từ khi thai nghén trong lòng ...


Chị hai được 5 tuội Thấy chị đi học về rồi lủi thủi chơi một mình cùng các em búp bê của chị nên ba mẹ quyết định sẽ sinh thêm em bé. Mẹ "thả" 3 tháng thì con đến với gia đình mình.


Mẹ mang thai con khi mẹ đã bước qua tuổi 30 được vài năm, khi ấy ba con cũng gần 40 tuổi. Nhớ lại thời gian mang thai con mẹ vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng không kém phần gian nan. Bởi mẹ nghén kinh khủng quá, nghén từ khi chưa biết mang thai cho đến tận tháng thứ 7. Mẹ đọc được ở đâu đó rằng mẹ nghén sẽ sinh con thông minh, và mẹ tự an ủi mình như thế :)


6 tuần:


Mẹ đi khám thai lần đầu tiên và sốc khi bác sĩ xem kết quả siêu âm rồi kết luận "không có phôi và yolksac, thai dọa sẩy" và kê toa dưỡng. Mẹ phải hạn chế đi lại.


7 tuần:


Cả nhà mình đi sang nhà bà nội chơi, rồi mẹ phát hiện chị hai bị nổi cái gì đó đỏ rực người luôn. Bác sĩ khám, cho chị hai thử máu rồi kết luận chị bị nổi Rubella và khuyên nên cách ly chị hai khỏi bà bầu. Nhưng ba đi làm suốt ngày, chị hai ở nhà quanh quẩn chơi với mẹ thì làm sao đây? Mẹ lại vào bệnh viện xin xét nghiệm Rubella và phải đợi 7 ngày sau mới có kết quả. Thời gian đó lòng mẹ như có lửa đốt bên trong, lo lắng vô vàn con à!


8 tuần:


Mẹ nhận kết quả xét nghiệm Rubella, may mắn là mẹ đã mắc bệnh này trước đây nên không ảnh hưởng đến việc mang thai. Mẹ mang kết quả xét nghiệm máu về khoa Sản cho bác sĩ xem. BS khám cho mẹ, và mẹ được nghe tim thai của con. Với mẹ đây là một trong những thanh âm hạnh phúc nhất trên đời.


16 tuần:


Con vừa trải qua đợt kiểm tra triple test một cách bình thường. BS siêu âm báo cho mẹ biết mẹ bị tình trạng nhau bám thấp và dặn mẹ hạn chế vận động. Thế là mẹ lại quay về nằm suốt ngày trên phòng, để chị hai cho ba đưa đón, ba nấu ăn, ba làm việc nhà sau những giờ làm việc ở công ty. Chỉ trừ khi đi khám thai hằng tháng thì mẹ mới ra khỏi nhà. Với mẹ ngày cứ dài lê thê.


28 tuần:


BS cho mẹ đi siêu âm 3D để kiểm tra mọi thứ. Con hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.


BS cười cười bảo con "giống ba". Hura, thế là nhà mình có nếp có tẻ rồi nhé :). Mẹ báo tin cho ba biết ngay, ba lại báo ngay cho bà nội và ông bà ngoại. Cả nhà vui quá chừng!


36 tuần:


Mẹ đã thấy nặng nề lắm rồi. Mẹ thường xuyên mất ngủ và đi vệ sinh liên tục. Lúc đó đã là cuối tháng 12 dương lịch. Mẹ mong sao con được sinh ra trong tháng 1, để con không bị "lép tuổi" so với các bạn.


37 tuần:


Thời gian này mẹ phải đi khám thai mỗi tuần một lần. Và mẹ cũng đã chuẩn bị đồ sơ sinh cho con. Nhìn những món quần áo nhỏ nhỏ, xinh xinh lòng mẹ vui lắm, mẹ tưởng tượng con của mẹ sẽ đáng yêu như thế nào khi mặc những bộ đồ đó :)


37 tuần 4 ngày:


Hôm sau là sinh nhật của ba, nên hôm nay ba rủ mẹ đi mua sắm. Mẹ cũng nghĩ "ừ, thì đi để không bao lâu nữa mẹ nằm ổ rồi". Thế là mẹ mê mải lượn trong siêu thị Metro, đi không biết mỏi là gì.


Mẹ ghé nhà dì G của con để lấy thêm ít quần áo của anh Tom con dì để "lấy vía". Mẹ mong sao con sinh ra cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dễ ăn dễ ngủ như anh Tom. Dì G bảo "mai sinh nhật ba nó phải ko, coi chừng mai mẹ sinh luôn đó nha :))". Ba cũng nhiều lần sờ bụng mẹ, thủ thỉ với con "hai ba con mình cùng mừng sinh nhật một ngày con nhé!"


11h đêm mẹ ra huyết, vào bệnh viện khám thì BS bắt nhập viện vì đã "mở 2 phân, nằm 2 người 1 giường nhé". Nghe thế mẹ đòi về, đợi chừng nào đau bụng nhiều mẹ sẽ vào bệnh viện vậy!


Mẹ trằn trọc suốt đêm không ngủ được.


37 tuần 5 ngày:


4h30' sáng mẹ vỡ ối. Mẹ còn bình tĩnh đi tắm, gội đầu xong ăn cơm thật no rồi 6h sáng ba mới lại chở mẹ vào bệnh viện.


Tất nhiên là BS khám rồi cho mẹ nhập viện ngay. Nào đo tim thai gì gì đó lùng bùng hết cả lên. 10 sáng mẹ vào phòng chờ sinh. Bắt đầu đau quằn quại, mẹ toát hết mồ hôi trong khi đang nằm trong phòng lạnh. Nhưng mẹ vẫn nhớ các hít thở chế ngự cơn đau được học từ các mẹ trên diễn đàn webtretho. Đau quá mẹ cắn chặt môi, níu thật chặt thanh sắt trên đầu giường.


12h trưa bà nội vào thăm mẹ và cho mẹ uống một ít nước, bà nội dặn mẹ sinh mau nhé :). Mẹ cũng muốn sinh lắm lắm rồi :)


12h15' con được sinh ra. BS bảo công chúa của mẹ xinh quá, khóc to quá! Mẹ ngạc nhiên tột độ vì siêu âm con trai cơ mà! Bà ngoại cũng bị sốc khi mẹ báo mẹ sinh ra con gái. Nhưng lúc đó con còn dính với mẹ qua dây rốn thì làm sao mà ai tráo con của mẹ như lời bà ngoại nói được :-?


Phần ba cũng hơi sốc khi biết con là con gái. Nhưng rồi những nỗi ngạc nhiên cũng nhanh chóng qua đi, ba nhận được món quà sinh nhật ở tuổi 40 là một cô công chúa thật xinh, thật ngoan, càng ngày càng bám ba như nam châm bám sắt.


Con đã hơn 2 tuổi rồi, thế nhưng khi ngồi viết lại những dòng này mẹ cứ ngỡ chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua!


Cầu mong con luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, thông minh và đầy cá tính con gái nhé! Cả nhà mình yêu con lắm @};-!


Đây là ảnh của con lúc mới sinh ra nè:



Ảnh hiện tại của con đây ạ: