Ai cũng khen mẹ “mắn” khi vừa về nhà chồng được vài ngày đã có con.Lúc đó, mẹ thấy lo lắm vì mẹ chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón con,với lại bố cũng vừa nói với mẹ”chúng ta hãy từ từ có con để còn có thời gian chuẩn bị kinh tế nữa”Mẹ báo tin cho bố về sự có mặt của con trong bụng mẹ nhưng mẹ hơi lo.Mẹ lo bố sẽ không vui,mà nếu như vậy thì mẹ sẽ thất vọng nhiều lắm.




Con biết không?hoàn toàn trái với những gì mẹ nghĩ.Bố con rất vui,la toáng lên trong điện thoại và còn hỏi mẹ “ em đang ở đâu,tý anh sẽ tranh thủ về sớm làm cơm ngon chiêu đãi hai mẹ con”.sau khi cúp điện thoại,mẹ vừa ngồi xuống ghế xem báo thì bố con đã về đến nhà ôm mẹ trong lòng với tâm trạng rất phấn khích.Mẹ không bao giờ quên được những giây phút hạnh phúc ấy con àh.




Từ đó về sau bố con lập kế hoạch để đón con,nào là con sẽ chào đời ở đâu?căn phòng của con sẽ được trang trí như thế nào….và bố đặt ngay tên cho con dù chưa biết con là trai hay gái,bố bảo nếu là con trai sẽ là tý ỉn,con gái sẽ là ủn ỉn.Bố còn nói” anh là Đình Dư” nếu có con trai thì gọi là “Phạm Đình Nguyên Khoa”cho oai, Ôi,mẹ nghe bố con nói mà mẹ chỉ biết cười thôi.Không ngờ bố con lại yêu trẻ đến thế.Với mẹ,mẹ thật hạnh phúc biết bao khi có bố,giờ lại có thêm con nữa.Chưa bao giờ mẹ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa như vậy.







Con càng ngày càng lớn hơn trong bụng mẹ,mẹ cảm thấy con đạp nhiều hơn mỗi khi nghe bố mẹ nói chuyện.chắc chắn là con cũng yêu bố mẹ nhiều như vậy,đúng không con?Những ngày cuối năm sắp đến rồi,mẹ và bố đều mong thời gian trôi qua nhanh để được gặp mặt con.




Con trai sinh ra hồng hào,khỏe mạnh.Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh con,da con bị vàng vì thiếu sửa mẹ,con phải bú bình,và tách mẹ ra để con đi chiếu điện.mẹ nhìn con nằm trần trụi trong lồng kính,ngủ li bì mà lòng mẹ xót xa lắm,và từ đó mẹ mới biết mình đã là mẹ.Mẹ chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ đến thế,mẹ hiểu ra,con nằm ở trong lồng kính chính là một phần xương máu của mẹ.mẹ sẽ yêu con suốt đời.




Mẹ muốn dành bài viết này cho sinh nhật sắp đến của con trai mẹ,nên mẹ muốn con biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm,yêu từ khi con còn là trứng nước trong bụng mẹ, yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào,yêu con ngay cả khi con ốm nổi sởi lên đầy mặt và mệt lã ngủ li bì trên vai mẹ,mẹ yêu con ngay cả khi con nghịch ngợm.bị bố bế lên đánh vào mông vì con nghịch cát, và con gọi toáng lên là”mẹ ơi,cứu con”.



Sự hiện diện đó của con đã khiến cuộc sống của mẹ không tẻ nhạt,bởi mẹ luôn trãi qua những trãi nghiệm thú vị trong suốt thời gian chăm con.Mẹ phát hiện ra rằng từ ngày có con mẹ thấy rằng mẹ đã trở nên vị tha hơn,cao thượng hơn,trưởng thành hơn…với tất cả những điều đó con đã khiến mẹ cần nói với con rằng”mẹ yêu con nhiều lắm”……