... Khi con còn nhỏ, con gái mẹ rất ngoan. Nếu không nói là nhà có em bé thì chẳng ai biết vì bé yêu của mẹ ít khóc vô cùng. Con chỉ kêu "e, e" rồi chờ mọi người tới ẵm lên. Đáng yêu vô cùng. Khi con được 1.5 tháng thì bé đã biết cười toét với ba và mẹ đã chộp được bức ảnh này. Hai cha con giống nhau dễ sợ.


Con cũng chưa bao giờ thức quá 10 giờ đêm nên mẹ và ngoại cũng không cực lắm khi chăm con. Bú thì giỏi khỏi phải chê. Ngoại hay nói bé yêu thật dễ, cái gì cũng dễ, bú, ngủ, tắm ..... Đến 5 tháng thì bé muốn ăn nên mẹ đã tập cho con ăn đủ các loại trái cây. Bé ăn cũng biết nhả vỏ, xác ... rồi từ đó con thêm 1 cái dễ nữa là ăn uống rất dễ ... Yêu con lắm Tina ah.


Mẹ nhớ khi con được 6 tháng mẹ đi công tác 4 ngày ở Thái Lan không. Mẹ vắt sữa để dành ở nhà cho bé bú ban đêm. Ngày nào mẹ cũng mail về hỏi thăm ba, ba nói bé cứ chiều là nhìn ra cửa chờ mẹ, buồn nhưng không khóc, tối một chút thì bú các bình sữa mẹ rồi đi ngủ với bà ...Con gái mẹ giỏi thật đấy! Khi mẹ về con cười cười và đánh mẹ 1 cái, thế rồi ôm mẹ bú ...


Yêu con gái vô cùng, con cho mẹ những trải nghiệm thật thú vị, làm cho mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.