Moon thân yêu của mẹ, ngày con đến bên mẹ nhẹ nhàng nhưng cũng khó khắn lắm nhé vì vây mẹ yêu thương và trân trọng từng phút giây kể từ ngày con ra đời.


Ngày con mỉm cười với mẹ, mẹ say đắm trong từng phút giấy ngắm con



Thế rùi mẹ chăm sóc con từng chút một, ngày con biết lẫy là ngày mẹ yêu thương nhất, mẹ thật bất ngờ vì con yêu của mẹ chưa đủ 3 tháng tuổi đã biết lẫy rùi, con ngóc cái đầu lên yêu thương nhìn mẹ, con mở to tròn xoe đôi mắt, cứ 1 chút con lại lật, có vẻ hành động mới, tư thế mới làm con sảng khoái nên con yêu cứ lật nhoay nhoáy



Bé yêu của mẹ lớn lên mỗi ngày, mỗi ngày 1 thay đổi, mẹ cũng thay đổi luôn vị trí vì con yêu biết lật rất sợ con ngã nên mẹ chuyển cho con xuống sàn nằm để cho con vị trí an toàn nhất, mẹ vẫn theo dõi con yêu, trao cho con 1 môi trường vận động nhẹ nhàng và an toàn nhất để con thoải mái phát triển cả về thể chất và tinh thần , giờ đây mẹ lại mong ngóng bước thứ 2 trong giai đoạn phát triển của con đó là con yêu biết bò, mẹ ghi lại từng dòng nhật ký những giai đoạn yêu thương nhất làm kỷ niêm cho con yêu ! yêu con nhièu !