Hà Nội ngày 23/01/2009


Mẹ thật vui mừng khi nhìn thấy hai vạch hồng trên que thử thai và càng vui hơn nữa khi đi khám và biết chắc chắn có một sinh linh đang hiện hữu trong lòng mẹ.


Hà Nội ngày 08/03/2009


Hôm nay, mẹ thấy mình bị ra chút máu và mẹ như bị sét đánh ngang tai khi tại phòng khám, bác sĩ bảo mẹ rằng: ‘Thai 7 tuần không có tim thai, đề nghị vào bệnh viện xử lý thai lưu”. Những dòng chữ bác sĩ phê như nhảy múa trước mặt mẹ. Mẹ đi từng bước siêu vẹo rời khỏi phòng khám. Chiều nay, mẹ quyết tâm cùng bố vào bệnh viện phụ sản Hà Nội để khám lại với hy vọng sẽ có thông tin khả quan hơn. Và “trời xanh không phụ lòng người có tâm”, bác sĩ sau khi siêu âm nói với mẹ rằng: “Đã có âm vang tim thai”. Mẹ thấy vui mừng hơn bao giờ hết và sung sướng tiếp tục hành trình 9 tháng 10 ngày để chào đón con yêu chào đời.




Hà Nội ngày 30/09/2009


Con chào đời vào một đêm cuối thu mát mẻ trong niềm hân hoan của mẹ, mẹ vẫn nhớ như in hôm đó. Sau khi sinh con ra, mẹ con mình được nằm chung giường để mẹ cho con bú dòng sữa ngọt ngào đầu tiên. Lúc ấy con nằm bên cạnh cửa sổ bệnh viện.Không biết linh tính ra sao mà mẹ liền đặt con nằm vào giữa giường để mẹ ngồi tựa lưng vào cửa sổ để ăn cơm. Và mẹ không để ý thấy rằng có một cốc sữa nóng của người nhà sản phụ nằm cạnh mẹ để ở đó. Và người nhà của sản phụ ấy quên mình đã để cốc sữa ở đó liền đứng ở ngoài mở cửa ra, lập tức lưng của mẹ hứng trọn cốc sữa nóng ấy. Lúc đó mẹ khóc không phải vì tấm lưng bỏng rát vì bị đổ sữa nóng vào mà mẹ khóc vì mẹ đã kịp thời chuyển con vào nằm giữa giường để tránh “tai nạn hiếm có bất ngờ” ấy cho con.


Hà Nội ngày 30/03/2010


Và ngày tháng thấm thoát trôi, con gái của mẹ đã qua giai đoạn biết lẫy, biết bò và luôn nở nụ cười tươi trên môi khi chơi trong nhà. Và con mỗi ngày biết thêm nhiều thứ, biết chơi một mình để mẹ tranh thủ làm việc nhà. Con rất hiếu động nên khi con chơi đồ hàng hay những đồ chơi đều phát ra âm thanh của những đồ chơi ấy.




Đà Nẵng ngày 22/04/2012


Cả nhà mình cùng đi đến biển Đà Nẵng xinh đẹp. Con gái mẹ chơi thỏa thích với những trò chơi thú vị: Xây lâu đài cát, lái ô tô, đuổi chuồn chuồn…Khi nghe thấy tiếng cười của con hòa trung với tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió vi vu thổi là mẹ thấy yên tâm




Hà Nội ngày 26/04/2012


Hôm nay thấy con vui chơi thỏa thích trong tiếng cười hồn nhiên của tuổi thơ thì mẹ thấy yên tâm, thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng mẹ để mẹ chắp bút viết nên những dòng nhật ký tặng con. Sau này khi con lớn lên, những dòng nhật ký cùng sự thấu hiểu về con yêu trong lòng mẹ sẽ đi vào trái tim con cũng như ghi lại dấu ấn đẹp trong lòng mẹ!Mẹ yêu con thật nhiều!Con gái yêu ạ!