Nhật ký cho con - P1: Ngày con yêu đến bên mẹ! ,


ngày... tháng ... năm


sau 2 năm bó mẹ lấ nhau, bố mẹ mới có thai , ngày cầm trên tay que thử thai mẹ mừng rơi nước mắt, hạnh phúc đến với mẹ rùi đây,... mong ngóng trông ngày đi đến với bác sĩ để được ngắm nhìn em bé nhỏ xinh trong bụng mẹ... 8 tuần bé yêu lại ra đi.. vì không chịu được trong bụng mẹ.. mẹ đau thót con tim, mẹ cứ cố giữ nghĩ em bé có thể còn bé quá nên chưa có tim thai, nhưng đến khi bé yêu không chịu được nữa bé ra, mẹ đau từng khúc ruột


Mẹ lấy lại sức khoẻ, mong chóng phục hồi kiếm tìm con và cái hạnh phúc nhen nhóm cũng đến, lần này mẹ cẩn thận hơn, mẹ chăm con từng chút 1 và con yêu đến bên mẹ lặng thầm như vậy đó, xoa tan nỗi buồn tan nỗi buồn đau của mẹ, giúp mẹ lấy lại sức khoẻ nhanh chóng để chăm sóc con yêu


..và mỗi ngày mẹ chia sẻ với con, mẹ cùng con trò chuyện, mẹ chia sẻ với con nỗi buồn vui trong cuốc sống của mẹ ,moi ngươi kêu stress mà mẹ chẳng thấy stress gì cả, mẹ hạnh phúc lắm con yêu ah..


...9 tháng 10 ngày vèo qua, cái ngày 40 tuàn của mẹ sắp đến rùi, mẹ sắp được gặp bé yêu rùi!


Và tình yêu thương của mẹ cũng đến ngày đòi ra , con ngoan lắm không làm mẹ đau , chỉ có vèo 1 cái cái tiếng khóc oe oe đầu tiên chào đón, mẹ yêu con quá, cố gượng đau nhìn thiên thần của mẹ, và thiên thần đã đến bên mẹ rùi đây , sự thật, mẹ được sờ, được ngắm con yêu, và ngắm con khi ngủ là sự giải trí và niềm vui của mẹ



ngày đầu tiên con còn ngủ nhiều lắm , chỉ thích ngủ thôi, ngủ cho lơn con nhé, nhật ký những hành động của bé yêu khi ngủ mẹ ghi lại, mẹ sẽ xin tiếp nhật ký khi con cừoi vào phần sau con nhé! mọi khoảnh khắc của con mẹ đều thấy đẹp!