Con trai yêu thương!



Mẹ tin những lời cầu nguyện của mẹ đã đến tai thượng đế khi ngài ban tặng cho mẹ một món quà tuyệt vời nhất trong các món quà. Đó chính là con, thiên thần bé bỏng!


Tròn 3 năm tìm kiếm con mới đến bên mẹ, đột ngột và bất ngờ khiến tim mẹ như vỡ òa, thổn thức! Ba nói rằng con là hạt mầm hạnh phúc được gửi vào lòng mẹ, để mẹ ấp ôm con 9 tháng 10 ngày, nuôi con bằng dòng máu nóng trái tim mình. Nhưng thượng đế muốn thử thách mẹ để mẹ hiểu rằng: ‘Không có hạnh phúc nào mà lại được cho không”. Để có được giây phút ôm con vào lòng như thế này, mẹ đã trải qua bao thời khắc khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.



26 tuần con đã đòi ra sớm, mẹ sợ hãi, mẹ lo lắng sẽ đánh mất con bất cứ lúc nào. Mẹ tạm gác lại tất cả, luận văn thạc sỹ chờ ngày bảo vệ, công danh, sự nghiệp, mẹ bỏ lại giữa chừng, chỉ một mong muốn nhỏ nhoi, con được bình an chào đời. Trong lúc mẹ bất an nhất, ba luôn là người bên cạnh hai mẹ con mình, ba trấn an mẹ, hàng ngày đi chợ, nấu nướng mang lên tận phòng để mẹ bớt đi lại. Chỉ 14 tuần còn lại thôi mà sao mẹ thấy dài như hàng thế kỉ. Chỉ nửa ngày con không ngọ nguậy mẹ lại lo lắng, lại điện thoại cho ba tới tấp, chỉ đến khi đặt tay lên bụng, con đạp trả lại mẹ như để báo với mẹ rằng “con hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ đừng lo lắng nhé” mẹ mới an tâm nhắm mắt ngủ…Mẹ đếm ngược từng ngày…



Và rồi, thời khắc hanh phúc cũng đến, một đêm tháng 7 mưa rả rích, cái đau đớn cắt da xé thịt suốt 8 tiếng đồng hồ cũng được đền đáp bằng tiếng con khóc lanh lảnh, lần duy nhất trong cuộc đời mà “con khóc, mẹ cười”, nụ cười của hạnh phúc đến viên mãn…


Giờ thì thiên thần ấy đã tròn 3 tuổi, bao yêu thương mẹ gửi vào từng trang nhật kí từng ngày con khôn lớn. Nhật kí ấy, mẹ đặt tên
NHẬT KÍ YÊU THƯƠ
NG







Và em cuả ngày hôm nay...khi tròn 3 tuổi