Thiên thần bé bỏng của mẹ,


Người ta thường nói "Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó sẽ có điều kì diệu". Và con chính là điều kì diệu của bố và mẹ.


9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhưng đó lại là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt. Ấy là lúc mẹ cảm nhận được một mầm sống của tình yêu thương đang lớn dần lên trong cơ thể mẹ. Có một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng và hạnh phúc. Những tháng đầu thai kỳ, mẹ nhạt mồm, nhạt miệng, ngửi gì cũng sợ, ăn gì cũng không giữ được, cứ ăn vào lại nôn ra. Mẹ xanh xao, mẹ yếu vì còn bị huyết áp thấp. Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới con, tới mầm sống đang cần mẹ chăm sóc, che chở, mẹ lại cố gắng. Cứ thế con lớn dần lên trong bụng mẹ.




Những lần máy máy đầu tiên của con khiến mẹ trào nước mắt. Con đang muốn nói cho mẹ biết rằng con ở trong này, trong bụng mẹ đấy. Khi bụng trở nên chật chội, con trườn mình, có lúc nổi cuộn lên trong bụng mẹ. Mẹ xoa nhẹ lên bụng, nói những lời yêu thương, mẹ biết con yêu đã cảm nhận được từng lời của mẹ. Mọi người còn nói, khi mẹ chịu khó nói chuyện cùng con, khi con được sinh ra, con sẽ quen giọng mẹ, sẽ ngoan khi nghe mẹ dỗ dành, có phải vậy không con yêu nhỉ ?


Mỗi lần đi khám bác sĩ, mẹ hồi hộp lắm. Mẹ mong chờ được ngắm con yêu trên màn hình. Con đang lấy tay che mặt, hay đang đạp đạp đôi chân xinh xinh nhỉ ? Mẹ đi đâu cũng có con bên mình. Người phụ nữ là mẹ vốn yếu ớt là thế, vậy mà giờ mẹ lại thấy mình mạnh mẽ, thấy mình có trách nhiệm hơn lúc nào hết, vì mẹ hiểu con cần mẹ.




Con yêu à, cuộc sống rất tươi đẹp và hạnh phúc, đủ ngày đủ tháng con chào đời, cả nhà chào đón con và bố mẹ sẽ cùng con đi trên con đường tương lai đầy ánh sáng tươi vui con yêu nhé !