Từ khi biết con vừa tượng hình trong lòng mẹ, mẹ đã vui sướng biết bao nhiêu. Mẹ đã từng mong con sẽ là một bé gái, để mẹ mua cho con những chiếc váy xinh, những chiếc nơ buộc tóc đáng yêu, để mẹ làm điệu cho con. Nhưng rồi con lại là bé trai. Nhưng điều đó có hề gì, mẹ vẫn yêu con. Từ khi con chưa ra đời, mỗi ngày mẹ đã nói chuyện với con rồi. Dường như con hiểu được mẹ yêu con nhiều biết mấy, nên khi mẹ nói là con đạp ra điều hưởng ứng. Là con trai, nên con sẽ mạnh mẽ, để còn bảo vệ mẹ nữa chứ, phải không con?


Rồi khi con ra đời, dù con chưa biết gì, nhưng mẹ luôn xem con như một người bạn thân, mẹ nói chuyện với con rất nhiều. Những buồn vui hay lo lắng, hạnh phúc, mẹ đều kể cho con nghe. Vậy đó. Mẹ không biết con có hiểu không, nhưng mẹ vẫn nói với con mỗi ngày, mẹ để ý, những lúc đó, con nhìn mẹ, rồi con cười nữa. Ôi, lòng mẹ hạnh phúc xiết bao.


webtretho


Bạn bè của mẹ, một số người vẫn nói, con còn nhỏ xíu thì biết gì đâu, cứ để cho con ngủ, cho con ăn thật nhiều mau lớn, chỉ cần mỗi tháng con lên cân đều là được. Nhưng với mẹ thì, con của mẹ không những được chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, từ quần áo, chăn nệm làm sao luôn thơm tho êm ái, con của mẹ còn có nhu cầu “chia sẻ” với mẹ nữa mà. Vậy nên, mẹ phải nói chuyện với con thôi. Khi mẹ vui, con cười theo mẹ, thoáng thấy mẹ buồn, con lại cũng không vui. Vậy đó, ai bảo là con còn nhỏ lắm, chả biết gì.


Có phải vì mẹ nói chuyện với con nhiều, nên giờ đây, hơn 14 tháng, con của mẹ đã biết nói, con biết nói “măm măm” khi đòi ăn, biết gọi bà khi muốn được bà bế. Con thấy mẹ đi làm về thì gọi mẹ mẹ và chạy đến sà vào lòng mẹ, cười vui vẻ. Rồi những lúc mẹ bận nấu cơm thì con vẫn biết, con ngồi chơi ngoan ngoãn, còn mẹ, thỉnh thoảng lại nói chuyện với con. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ con mình, phải không con.


Con trai mẹ tình cảm là thế, nhưng con cũng mạnh mẽ lắm nhé, đôi lần con ngã, mẹ chỉ nhìn con, bảo, con ngoan nào, đứng lên, thì con lại vui vẻ đứng lên và tiếp tục chơi đùa như chẳng có gì xảy ra. Mẹ thấy mình đã đúng, đúng khi nói chuyện với con thật nhiều từ những ngày thơ bé, để bây giờ con lúc nào cũng bi bô gọi mẹ, gọi bố trong khi tầm tuổi con, có những em bé chỉ thích chơi một mình, và còn lười nói nữa. Mẹ biết mẹ đã đúng khi chẳng bao giờ vội vã chạy đến xuýt xoa khi con ngã, để bây giờ con mẹ đã thành một chàng trai dũng cảm.


webtretho