Á,Á Á...anh ơi, anh ơi...tiếng mẹ vang ra từ phòng tắm. Có chuyện gì vậy e? (tiếng chồng ngoài sân vọng lại) rồi từ ngoài sân cả nhà chạy lại xem hay mẹ bị gã hay làm sao mà hét lên vậy. Anh ơi, 2 vạch rồi, mình có con rồi, anh ơi, vui quá, rồi ôm chầm lấy chồng trước sự ngõ ngàng của cả bố mẹ. ;;) ;;) ;;)


1 năm qua, ba mẹ thấp thỏm chờ ngóng tin con trong hồi hộp lo âu xen lẫn sợ hãi, dù cả bố và mẹ đi khám đều được bác sỹ chuẩn đoán không vấn đề gì,vậy là cả bố và mẹ cứ nghe ai mách chỗ nào hay lại tìm đến đông y có, tây y cũng có vậy mà 2 năm, rồi 3 năm vẫn chưa có tin con, có nhiều lúc mẹ mặc cảm và đã muốn chia tay để bố con đi bước nữa....:-S và trong lúc mẹ chán nản, tuyệt vọng nhất thì con đến bất ngờ và mang thật nhiều niềm vui đến bên mẹ.


webtretho


Kế hoạch ăn uống, nghỉ ngơi và tìm tài liệu về chăm con được bố mẹ triển khai rất kỹ. Mẹ đếm từng ngày để được gặp con,lấy thước đo từng vùng bụng và ghi chép lại sự thay đổi đó dù bụng mẹ chưa lộ lắm:).Rất may mẹ không nghén nên việc ăn uống cũng dễ dàng, chỉ có điều mẹ ăn được rất ít, nhưng vì con mỗi bữa mẹ đều cố gắng.:x


Dù đã cố gắng dữ gìn nhưng mẹ vẫn bị cảnh báo thai dọa sẩy, vậy là mẹ lại rón rén và cẩn thận hơn cả từng bước đi,bước một thật chậm, thật chậm


Bụng mẹ ngày càng to và lộ hơn ở tháng thứ 4 nhưng cũng chính điều đó là nguyên nhân khiến mẹ căng thẳng,lo lắng, đùi và bụng mẹ rạn những vết khá lớn, nó khiến mẹ ngứa ran rất muốn gãi hay lấy áo chà vào bụng cho hết ngứa, 5 ngày liền chụi đựng thật khổ sở chỉ cố để không khiến con bị đau bởi mẹ gãi, da mẹ đã khô còn thêm khô. Rồi bố con đã zinh về Sữa chống rạn da Happy Event, mỗi ngày đều đặn 2 lần xoa lên bụng mẹ rồi thủ thỉ với con, khi đó mẹ sợ không dám dùng vì sợ con ảnh hưởng nên không dám uống hay dùng bất cứ thứ gì. Quả thực mẹ đã rất hài lòng sau 2 tuần, làn da được cải thiện, mịn láng và không ngứa, từ đó thành thói quen đều đặn mẹ sử dụng kem happy event,tình cảm và sợi dây gắn kết của mẹ và con ngày càng thêm gần bởi cứ mỗi lần xoa kem mẹ đều nhận thấy con có vẻ rất thích thú khi cảm nhận sự yêu thương của mẹ khi chạm tay vào bụng, thủ thỉ hát, và nói chuyện với con. Và đặc biệt mẹ cũng thấy được sự quan tâm chăm sóc của bố dành cho 2 mẹ con (đến cả bây giờ khi đã sinh con rồi nhiều khi mẹ vẫn sử dụng kem chống rạn do tăng cân, vóc dáng và da mẹ lại hồi teen không một vết tích và thi thoảng được bố xoa cho nữa, thật hạnh phúc phải không con) :x


11 giờ đêm mẹ nhập viện sau một hồi tranh luận chưa buồn đẻ mà bà cứ bảo sắp đẻ :p, nên chồng bảo chắc ăn là cứ cho ra viện kiểm tra, thế nào lại mở 2 phân rùi, hix :-?. Ôi cơn đau kéo tới, đau quá, đau quá,5 phân... mẹ cảm nhận con đang tụt xuống, cố lên em, gắng lên hít thở sâu, ra rồi, 1-2-3 nhát rạch...eo eo eo, chúc mừng em mẹ tròn con vuông (vị bác sỹ đỡ con nói). Cháu gái 2.9kg nhé, khóc to này khỏe lắm. Con tên gì nhỉ? Dạ, cháu Vũ Phạm Khánh Huyền (mẹ thều thào cố nhìn mặt con rồi lịm đi)


Mẹ ăn uống điều độ mong có nhiều sữa cho con ti nhưng vẫn phải nhờ đến sữa ngoài tiếp sức, 3 tháng đầu con ngủ ngày"cày đêm" khiến cả nhà đảo lộn thời gian biểu, nhưng con vẫn là sức mạnh để mẹ vượt qua và chăm con thật tốt


webtretho


Có con là có thêm rất nhiều sự thay đổi từ cách ăn mặc, thay những chiếc áo eo, đầm bó, guốc cao bằng chiếc hài thấp nhỏ, bộ áo thùng thình. Có con mẹ cũng tất bật hơn với việc chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ, khi con ốm, con đau...nhưng nếu được lựa chọn tiếp mẹ vẫn sẽ chọn có con. Bởi có con, từ một người lóng ngóng vụng về khi chăm con, mẹ đã biết nấu thật nhiều món ăn,biết chăm sóc và cũng biết trân trọng hơn tình cảm gia đình, yêu quý và quan tâm hơn tới bố mẹ"sinh con mới hiểu lòng cha mẹ".Cảm ơn con đã đến bên mẹ và cho mẹ được trở thành người mẹ hạnh phúc và trưởng thành hơn, mẹ yêu con rất nhiều @};- Cảm ơn vì con đến bên mẹ...