Thiên thần nhỏ !


Hạnh phúc biết bao khi nhìn con thay đổ từng ngày, Tháng đầu tiên là lâu nhất đối với mẹ vì lúc đó mẹ mệt cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng có con dường như những mệt mỏi đó tan biến đi hết nhưng đau đớn giảm đi khi cho con bú, mới sinh con bé xíu xíu ý, mẹ bế con cũng run vì sợ lọt con, nhưng những tháng về sau thì nhanh hơn, và mẹ cũng quen rồi nên cũng đỡ.


3 tháng đầu mẹ kiêng cữ kỹ nên mẹ cũng không phải làm gì, chỉ là ăn đồ rất khó ăn thôi con à,


con trai mẹ tuy biết lẫy hơi muộn nhưng không sao, lúc trước mẹ cứ tưởng con trốn luôn chứ. Con cứng cáp dần cổ con đã ngó được rất lâu mà không mỏi hay bị úp mặt xuống gường như trước, lúc con lật được mẹ đã hét lên thích quá đi mất, rồi khi mẹ cho con ngồi xe tập đi mới đầu ngồi mức thấp con toàn đẩy lùi nhưng giờ đẩy búa xua rồi nhé, mẹ gọi là biết chạy về phía mẹ rồi nhé.


Con biết lật dạo này thì đang nhổm mông đòi bò rồi nhưng cứ thụt lùi thôi buồn cười lắm. Con rất hay cười toe toét ý, nhưng nụ cười đó thấy ghét quá đi ak. Mẹ yêu con nhiều ngoan nhé con yêu.


webtretho



Hai mẹ con hôm tết


webtretho




Dì trêu thế là cứ toe toét thế này thôi


webtretho




con đang tư thế chuẩn bị mút chân


webtretho



Con lật được rồi mẹ ơi


webtretho




con ngắm nghía lồng chào mào của cậu


webtretho




Con chơi ngoan cho mẹ nấu ăn


webtretho



Con cười như nghé ^^



webtretho



Con buồn ngủ rồi mẹ ơi.


Chúc con yêu của mẹ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Yêu con