con trai à, mẹ xin lỗi vì con có người mẹ kém may mắn như bao người mẹ khác, mẹ sinh ra bị tai nạn nên giờ mẹ bị tật nguyền. mẹ vẫn đi lại và làm việc được nhưng không làm được việc nặng thôi. mẹ nghĩ mẹ sẽ bất hạnh sống một mình cả cuộc đời này, nhưng bố con đã yêu thương mẹ và giờ mẹ lại có thêm con. ngày đầu mới biết mình mang thai con mẹ vừa mừng vừa lo, mừng vì mẹ sắp đón một thiên thần nhỏ, lo vì mẹ không được may mắn như bao người mẹ khác nếu con hiểu được mọi thứ con có buồn và trách mẹ không?


khi mang thai con mẹ đã bị té rất nhiều nhưng con vẫn an toàn, rồi mẹ cảm nhận ngày càng rõ hơn những chuyển động của con trong bụng mẹ. mẹ hạnh phúc vì con vẫn an toàn và khỏe mạnh.


và rồi con cất tiếng khóc chào đời mẹ hạnh phúc và hồi hộp muốn nhìn con ngay lập tức. con đúng là một thiên thần đáng yêu con biết không? mọi người nói ông trời thương mẹ vì đã cho mẹ một đứa con trai đẹp như tranh vậy, mẹ tự hào vì con ba nhiêu.


con à không ai chọn được cha mẹ cho mình con hãy chấp nhận người mẹ như mẹ con nhé!


giờ con của mẹ hôm nay đã tròn 9 tháng rồi nè.


mẹ yêu con hơn hết thảy mọi điều trên thế gian này.:x