:x
19 tháng, con đã biết lấy những nụ cười, những yêu thương của người khác bằng đôi mắt tròn xoe, đen lay láy, bằng cái miệng líu lo như chim hót...



:x :x
Con đến trong kế hoạch của bố mẹ, một kế hoạch quá sớm đối với một cô gái vừa tốt nghiệp ra trường như mẹ nhưng lại quá muộn đối với bố con, người đàn ông 34 tuổi nặng gánh sinh con cho ông bà. Ngày con đến là một ngày trời Sài Gòn đầy nắng trong cái se lạnh của tiết trời cuối năm. Mẹ bị những cơn khó thở làm cho sây xẩm cả người tưởng chết ngay được. Mẹ sợ nhưng bất giác mẹ mỉm cười vì tin rằng đó là cách con báo cho mẹ biết hạt đậu xinh xinh đang nảy mầm trong mẹ. Linh cảm người mẹ thật tuyệt vời phải không con?



Con đến trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ




:x:x:x
9 tháng 10 ngày, con lớn dần trong bụng mẹ là một sự diệu kì của tạo hóa. Những bữa cơm như những cuộc chiến giữa một bên là sức khỏe của con và mẹ, một bên là mùi đồ ăn đáng sợ. Những nặng nề, đau đớn về thể xác cứ tăng dần theo thai kì của mẹ...Tất cả có là gì so với giây phút mẹ lên tiên sau câu nói của bác sỹ "Chúc mừng em! Một bé trai khỏe mạnh nhé". Mẹ chỉ kịp nhìn thấy chòm tóc con đen đen rồi lịm đi vì kiệt sức sau gần 1 ngày vật vã với những cơn đau xé da xé thịt.



Hạnh phúc của mẹ từ đây mang tên con




:x:x:x:x
Ôm con trong tay, mẹ thì thầm "Hãy sống vui vẻ và làm những điều con thích với tất cả đam mê con nhé". Vì những lời nhắn nhủ đó mà mẹ không quá bao bọc con từ thuở con lọt lòng. Mẹ không bế ẫm con quá nhiều, tập cho con ăn ngủ theo giờ khi con mới vừa 2 tuần tuổi. Con được 6 tháng tuổi, bố mẹ đưa con đi du lịch khắp nơi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, ô tô...đi sớm đi hôm, ăn quán ngủ khách sạn...(trộm vía) con đều thích nghi tốt, vẫn mạnh khỏe và tăng cân đều.




Hãy là một chàng trai cá tính và mạnh mẽ con nhé!




@};-:x:-*
Bé con của mẹ à, hãy luôn cá tính và mạnh mẽ như thế con nhé!