Con trai yêu của mẹ!


Ngắm con say ngủ lúc này mẹ thấy thật hạnh phúc, một niềm vui vô bờ bến ngập tràn trong mẹ con yêu ạ... Nhớ lại quãng thời gian ấy mẹ thầm cảm ơn con nhiều lắm! Mẹ đã có 9 tháng 10 ngày mang thai thật gian nan thử thách. Ốm nghén triền miên, stress liên tục, Bố con thì vắng nhà thường xuyên, vì hoàn cảnh mà mẹ phải ở nhờ nhà ông bà ngoại, cũng vất vả lắm con à...


Rồi khi con được tròn 7 tháng thì ông ngoại đột ngột qua đời khi chưa biết mặt đứa cháu đầu tiên của gia đình mà ông hằng mong đợi... Mẹ suy sụp nhiều lắm, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi... nhưng nghĩ đến con, mẹ đã phải gắng gượng rất nhiều để gạt nước mắt và vượt qua nỗi đau. Giai đoạn đó mẹ luôn bị stress nặng nề, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con sẽ bị sinh non... và trong đầu lúc nào cũng bị chi phối bởi những chuyện không đâu. Vì vậy, mẹ thường xuyên an ủi, động viên, vỗ về con những mong con hiểu những tâm sự của mẹ nhiều hơn. Mẹ thường xuyên cho con nghe nhạc không lời, giao hưởng... và tập tọe những bài hát ru con, cũng không hiểu sao mỗi lần nghe mẹ hát bài Mẹ yêu con thì cu Tý của mẹ lại hào hứng đạp vào bụng mẹ nhiều lắm. Có nhớ không con? Rồi mẹ lại trải lòng cùng con qua những trang nhật ký thai kỳ. Nước mắt mẹ đã làm ướt nhoè bao trang viết... Mẹ tưởng lòng mình đã trở nên khô cằn héo úa nếu như ngày ấy không có cu Tý để chia sẻ!


Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng đến với biết bao lo lắng chất chứa. May mắn làm sao Cu Tý của mẹ đã ra đời an toàn khỏe mạnh! Mẹ mừng vui khôn xiết và thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của mẹ, cảm ơn ông ngoại nơi 9 suối kia đã phù hộ cho mẹ con mình. Vậy là những câu hát ru ngày nào của mẹ giờ lại được cất lên, từng ngày từng ngày nhẹ nhàng đi vào tâm hồn Cu Tý, lớn dần cùng với sự trưởng thành của Cu Tý. Cu Tý yêu của mẹ, dường như âm nhạc đã ngấm dần vào máu, vào nhận thức của con từ ngày ấy phải không? Con cảm thụ âm nhạc tốt lắm, mỗi lần mẹ hát là con lại chăm chú lắng nghe và mỉm cười, tay múa theo rất nhịp nhàng điệu nghệ. Yêu làm sao ánh mắt nhìn trong veo thánh thiện đến diệu kỳ của con, mẹ nghĩ đó là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Mong rằng con của mẹ sẽ ngày càng khôn lớn thông minh. Cảm ơn Cu Tý vì đã luôn bên Mẹ trong những tháng ngày gian nan nhất. Ngủ ngoan con nhé, Mẹ luôn luôn yêu Cu Tý thật nhiều!!!


5 tháng tuổi



screen capture


9 tháng tuổi



photo hosting


Và bây giờ, 3 tuổi rưỡi



image hosting 10mb limit