Còn 1 tuần trước ngày sinh, mẹ nhập viện Phụ sản. 6 giờ chiều ngày 28/12/2009, mẹ có dấu hiệu ra dịch hồng, các bác sĩ chỉ định lên phòng mổ gấp. Khi cô y tá dừng xe ở cầu thang tầng 3 thì bố con nhanh chân chạy đến: “Cố lên em nhé, mẹ tròn con vuông” Ôi! Mẹ xúc động quá, bộ quân phục bộ đội bố mặc khi đó chưa bao giờ đẹp lung linh đến thế trong mắt mẹ! Mẹ có thêm động lực bước vào phòng mổ.


Oa oa nghe tiếng con khóc òa rồi mẹ lịm vào giấc ngủ mơ hồ. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng hậu sản cùng bao bà mẹ trẻ khác. Sáng hôm sau, bà ngoại bồng con từ phòng nhi xuống. Hai mẹ con gặp nhau, niềm vui vỡ òa lồng ngực khi khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của con rúc vào bú mẹ. Ngắm đôi môi hồng nhỏ xinh chúm chím của con, mẹ nhẹ lòng quên đi vết mổ lần 2 đang quặn thắt trong bụng. Con gái thiên thần của mẹ giống anh trai con quá! Các con là động lực để mẹ vượt qua tất thảy nỗi đau sau mổ và mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống. Mong mỏi một điều các con mẹ mạnh khỏe, chăm ngoan, hay ăn chóng lớn là mẹ vui lắm rồi!


6 tháng bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, con bụ bẫm kháu khỉnh. Ai trông thấy con gái mẹ cũng muốn bẹo má hay thơm trán con cái mới nghe. Bắt đầu chế dộ ăn dặm, mẹ tìm hiểu sản phẩm phù hợp với hệ tiêu hóa của con. Bột ngũ cốc ăn dặm thơm ngon với đầy đủ các chất dinh dưỡng đã giúp con ngon miệng ngay từ lần đầu tiếp xúc. Ôi, trộm vía con gái mẹ được cả nết ăn lẫn nết ngủ, còn gì vui hơn?


Mẹ mang con ra hiệu chụp hình kỉ niệm ngày con tròn 6 tháng tuổi, rồi nhờ thợ ảnh ghép hình anh con và con cùng thời điểm 6 tháng tuổi làm thánh 1 bức tuyệt đẹp. Trông anh trai khuôn mặt già dặn ra dáng “đàn anh” lắm nhé, còn cô em gái bụ sữa non hơn đúng là làm em. Hi hi. Yêu 2 con của mẹ quá thôi!!


:x