Từ trước đến giờ, mẹ cứ nghĩ..được sinh ra, được đến trường, được đi làm,tự tay mình kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tự mua cho mình được một thứ gì đó có giá trị, được yêu..đã là những điều tuyệt vời nhất..


Nhưng từ khi biết mẹ đang mang trong mình một sự sống nhỏ nhoi..được đơm hoa từ tình yêu của bố mẹ..mẹ thực sự ngỡ ngàng..ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn vào que thử thai..ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nghe nhịp đập tim thai của con..mẹ đã không nghĩ rằng tiếng tim thai đập sao lại có thể buồn cười đến thế..ngỡ ngàng khi lần đầu tiên thấy hình ảnh của con..đầu,thân,chân,tay..những ngón tay nhỏ xíu chưa hoàn thiện..ngỡ ngàng khi bác sĩ báo tin con là con trai..điều mà mẹ thấy rằng hình như thiên thần hạnh phúc đang quá ưu ái với mẹ.


Mẹ trải qua thai kỳ 9 tháng 12 ngày hoàn toàn an bình..không nghén, không ốm đau, không mệt mỏi lặt vặt..


Con lỳ lợm lắm nhé!!! Qúa 2 ngày mà vẫn không chịu quay đầu xuống. Mẹ phải mổ. Bác sĩ còn phải vất vả mới đưa được con ra. Mẹ nhớ như in giây phút mẹ nhìn thấy con lần đầu tiên..mẹ đã không khóc như mẹ từng nghĩ..mẹ nhìn con..và đầu óc hoàn toàn trống rỗng..


Đúng là sinh con ra mới biết lòng cha mẹ..từng ngày chăm con lớn khôn..những vất vả không sao nói hết..nhưng niềm vui thì càng ngày lớn dần..con lớn từng ngày..con thay đổi từng ngày..từ lúc chỉ biết ăn rồi ngủ..tè ướt bỉm thì biết khóc..đến khi biết cười toe toét hóng chuyện..rồi con biết lẫy..


Giờ đây mẹ đang rất hạnh phúc trong tình yêu của bố, của con..Cảm ơn con vì tất cả những điều con đã..đang..và sẽ mang đến cho bố mẹ.


Bố mẹ luôn mong con ăn no, ngủ kỹ...mau lớn khôn. Bố mẹ sẽ dành tất cả tình yêu thương của mình cho con.Con yêu nhé!!!!


Được làm mẹ của con mới là điều tuyệt vời nhất !!!!!!