Con trai yêu của mẹ!


Giây phút này đây ngồi cạnh ngắm con ngủ với đôi môi xinh xinh, cái má phúng phính đáng yêu mẹ vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc con ạ, vậy là con yêu của mẹ đã 1tuổi rồi đấy, con đã biết làm trò cho mẹ xua tan hết mệt mỏi trong công việc, biết vít cổ mẹ mà thương , biết bước đi lẫm chẫm và đặt biệt là chàng trai của mẹ là 1 anh chàng siêu quậy.


Nhớ 1 năm trước thôi, đó là ngày vất vả nhất cũng như hạnh phúc nhất của cả ba và mẹ, gặp con cả ba và mẹ đều vui lắm, mẹ thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt của ba con mặc dù ba đã thức 2 đêm liền nhưng vẫn ngồi ngắm con mà ko chịu đi ngủ cho lại sức, một năm không nhiều nhưng cũng không phải là ít, rồi những ngày tháng vất vả thức khuya dậy sớm của ba mẹ cũng theo thời gian mà qua đi, chỉ còn lại kết quả là 1 cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu vô cùng.


Có con mẹ biết mình thiên vị lắm, chuyện gì cũng nghĩ cho con trước tiên, có con mẹ khóc nhiều hơn, cười nhiều hơn và tất nhiên mẹ hạnh phúc hơn trước gấp ngàn lần.


Một năm, với sự xuất hiện của con trong cuộc đời, ba mẹ đã học được rất nhiều. Con lớn từng ngày thì ba mẹ cũng lớn lên từng ngày theo con với những điều học được.


Con ngủ ngoan và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé, hôn con !