con gái yêu của mẹ, con biết mẹ nhớ con tới mức nào không? Sắp tròn một nă trôi qua kể từ ngày mẹ bắt buộc phải lìa xa con.... Một năm với biết bao buồn vui và biến cố. Một năm đó mẹ dành rất nhiều nước mắt cho con, rồi lại tự mình đứng lên để đi tiếp con đường mới. Mẹ không biết giờ này con gái mẹ đang làm gì, ở nơi đó con có hạnh phúc và ấm áp không? Con có cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho con nhiều tới thế nào không........ Hàng ngày trôi đi, mỗi khi nhìn thấy một chiếc váy xinh yêu, mẹ lại nhớ về con..... giá như...... con gái của mẹ sẽ được khoác lên mình bộ cánh đó........... Bi yêu quý của mẹ, con đến là món quà hạnh phúc vô ngần sau ngần ấy thời gian mẹ khao khát được làm mẹ, hạnh phúc cứ như giấc mơ, tâm hồn mẹ nhảy múa từng giờ khi biết con gái đang lớn từng phút từng giây. Mẹ không nghĩ phút giây mất con, phút giây mà tiếng dụng cụ y tế lạnh tanh đưa con ra khỏi cơ thể mẹ lại tuyệt vọng tới thế. Mẹ không thấy đau đớn, thấy nhẹ bẫng như mình vừa bị cho uống thuốc mê, mắt ba dỏ hoe bế mẹ trên tay.... giây phút đó mẹ không bao giờ quên


GIờ này em cún của Bi đã bước sang tuần thứ 32, con có cảm nhận thấy em con đang ngọ nguậy, đang lớn lên, đang mỉm cười không . Hạnh phúc sắp được làm mẹ lại đến bên mẹ, nhưng tình yêu mẹ vẫn san sẻ về nơi con một phần không hề nhỏ . Con yêu hãy luôn mỉm cười dõi theo mẹ và em. Mẹ sẽ luôn nhớ về con gái yêu của mẹ Bảo Linh à