"Con gái có đôi mắt to, rất ngoan, tình cảm. Con chào đời vào một ngày nắng ấm mây xanh sau 9 tháng chờ đợi. Thời gian thật nhanh vậy là con gái mẹ tròn 2 tuổi rồi đấy. Biết bao kỷ niệm vui và hạnh phúc lại tràn về làm mẹ cứ rưng rưng nước mắt con gái yêu ah!Con bị trào ngược và dị ứng nên cứ ọc sữa suốt thôi. Mẹ không thể nhớ nổi 1 ngày phải thay cho con bao nhiêu bộ đồ, giặt bao nhiêu lần mền gối nữa. Ba và mẹ cứ thay nhau bế con trên tay vì sợ con ọc vào mũi không thở được và chỉ lúc ấy giấc ngủ của con mới trọn vẹn. Mỗi lần cho con bú, mẹ lại nơm nớp lo sợ. 4 tháng vất vả, loay hoay, mất ngủ vì con trôi qua, con vẫn chưa đủ cứng cáp nhưng mẹ phải trở lại với công việc. Xa con với bao nhiêu lo lắng cùng với áp lực của công việc làm mẹ bị stress nặng.


May mắn thay, ba luôn bên cạnh và giúp đỡ mẹ. Mẹ chủ động được hơn trong thời gian. Buổi sáng ngoài việc cho con bú, trưa chạy ù về tranh thủ nựng cục cưng của mẹ, cho con măm măm rồi ru con ngủ. Đến chiều sau khi tan ca về nhà, chạy ngang qua chợ mua rau, tắm cho con, cho con bú, gom quần áo bẩn, quét nhà cửa. Tranh thủ lúc con ngủ mẹ nấu cơm nước, ủi đồ cho con và ba. Mùa hè đầu tiên của con là những tiếng ê a gọi ba, mẹ. Mỗi ngày qua đi con có thể tự ngồi, chập chững biết đi mà không cần quá nhiều sự trợ giúp của mọi người. Mẹ thương cái miệng làm xấu , cái lắc đầu khi con không thích ăn món gì….. Từ khi có con, mẹ không còn thời gian riêng để làm những điều mình yêu thích nữa. Mẹ mập hơn, xấu xí hơn. Nhưng con biết không trên hết những vất vả ấy là niềm hạnh phúc thiêng liêng làm mẹ, hạnh phúc được hy sinh tất cả cho con. Và điều quan trọng hơn hết là tiêu hóa của con tốt hơn, con đã uống sữa rất ngon lành và không còn ói hết thức ăn như trước nữa. Đó là bước tiến triển làm ba mẹ an tâm nhất vì con đang phát triển khỏe mạnh.Vậy đó, một ngày qua đi rất nhanh 24 tiếng nhưng mẹ vẫn ước ao mỗi ngày có thêm 1 giờ nữa mẹ sẽ giành cho May của mẹ. Như thế thì con gái mẹ sẽ có thêm 5 phút để bú mẹ, 5 phút đủ cho mẹ có thể ôm con lâu hơn trước khi mẹ đi làm, 5 phút cho nồi cháo của con được mềm hơn, 5 phút nữa mẹ hát cho con nghe, ê a cùng con nói chuyện....Nhưng quan trọng nhất còn 5 phút còn lại mẹ sẽ để giành trước khi con đi ngủ mẹ sẽ hôn cái miệng nhỏ xinh thơm mùi sữa của con và nói rằng :"Mẹ yêu con rất nhiều bé May ơi!"