Luôn nghi ngờ về khả năng làm mẹ của mình, rồi trong 1 năm đầu tiên không lúc nào ngủ đủ giấc với hàng trăm lo lắng, mình đã làm đúng chưa, chăm con như vậy đúng hay sai, con bệnh có phải do mình… Cùng với hạnh phúc chào đón con là quá nhiều nỗi lo…mình thấy bản thân mìn trong đó, thấy mọi người mẹ trên thế giới này đều giống nhau... Rồi đến khi con tròn 1 tuổi, niềm vui òa vỡ, sinh nhật con cũng là sinh nhật đều tiên của mẹ. Hạnh phúc nhất khi ông xã kề tai nói cám ơn vợ vì đã cực khổ nhiều như vậy... Mình đón nhận với biết bao bất ngờ, hạnh phúc xen lẫn cảm động... Cảm ơn bản thân mình vì đã trải qua 1 năm nỗ lực nhất đời mình!


Chắc rằng mẹ nào cũng sẽ thấm thía và khó kiềm được nước mắt như mình khi cảm nhận những điều trong clip này